Review Phở Gánh Hàng Chiếu
Lần đầu tiên mình chịu dậy sớm để thử ăn phở Gánh vs bánh mỳ dân tổ. Lúc 3h hơn đi qua ngã ba Cao Thắng thấy hàng chưa mở mà mọi ng đã tập trung quá trời luôn nên phi đến Hàng Chiếu ăn phở Gánh.
3h26 tới nơi thì đã có nhiều bạn được ngồi yên vị trên bàn và số đông khác ngồi vỉa hè dọc Hàng Chiếu, Hàng Đường thành hàng dài để xếp hàng rồi.
Ngồi chơi ở vỉa hè đến 4h15 tụi mình mới được vào bàn ngồi, 5h05 mới có được bát phở như trên bàn. Đến lượt mình thì không còn sốt vang - loại đc mn truyền tai nhau là ngon nhất ở đây.
Đành gọi 2 bát tái chín, 3 bát tái nạm tổng 250k bao gồm 2 bát quẩy. Còn trà đá kia 5k 1 cốc.
Đa số mình thấy mn đến ăn lần đầu, mình cũng vậy. Chắc lần sau không đủ kiên nhận để ăn "siêu phẩm" này nữa đâu, không quá nổi bật hơn các hàng phở khác ở HN. Kinh nghiệm là cứ tầm 5h hơn rồi đến, thường có bàn ngồi luôn và đừng đi vào dịp cuối tuần :P
5h30 phi qua ngã ba Cao Thắng thì thấy hàng bánh mỳ dân tổ dọn rồi, có 1 hàng bánh mỳ khác trên Trần Nhật Duật cũng bảo là "bánh mỳ dân tổ đây" vẫy vào nhưng thui chẳng vào nữa, đi ngắm bình minh ở đường Thanh Niên, có chợ đồ 2hand bên cạnh Hồ Tây, sau đó 6h ra Lăng Bác xem lễ Thượng Cờ :P.... rồi về ngủ tiếp!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây