RÙNG RỢN VỚI LỜI KHAI VỀ NẮM XÔI KHÚC BỊ DÍNH LỜI NGUYỀN
Vừa qua, tại địa bàn quận Lờ Bờ thành phố Hờ Nờ. Lực lượng chức năng đã đột kích một cơ sở sản xuất và tiêu thụ #XÔI_KHÚC với số lượng cực lớn. Tại hiện trường, chủ cơ sở là ả Hà Ly (biệt danh trong Ngành là Bà Ny) đã bị bắt quả đang có hành vi nặn nhân đậu xanh thịt, chia bột, chuẩn bị hấp và đóng gói để tuồn ra thị trường. Theo quan sát, ko thấy dấu hiệu sử dụng mì chính. Toàn bộ lô xôi khúc ko có bất kì một giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lẫn kiểm định chất lượng nào.
Qua thẩm vấn sơ bộ, ả khai nhận đã có thâm niên nặn xôi khúc. Lúc đầu chỉ là tùy hứng. Sau nhận thấy có thể lôi kéo và đầu độc được lượng lớn thai phụ (ko phân biệt giới tính) đang mang trong bụng em bé Mỡ nên cứ mỗi lần thú tính nổi lên, ả lại mở rộng quy mô, tiến hành sản xuất hàng loạt nhằm thu lợi bất chính với slogan: Ăn là Nghiện
Trong các tang vật thu giữ gồm một laptop, bên trong chứa danh sách nạn nhân được ả lưu giữ rất cẩn thận và chi tiết. Được biết đa số những người trong danh sách này đều là anh em, bạn bè hoặc những người có mối quan hệ mật thiết với ả. Thậm chí bao gồm cả những mối quan hệ họ hàng, nhưng ko vì thế mà ả buông tha cho họ. Đồng tiền và lợi nhuận làm mờ mắt. Táng tận lương tâm hơn, có những lúc ả đang tâm chặn đứng nhu cầu ăn xôi khúc của người thân để ưu tiên chuyển trước cho khách hàng.
Với bản tính lì lợm, ban đầu ả tỏ ra rất ngoan cố, ko hợp tác với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, các điều tra viên đã buộc ả phải ngoan ngoãn tiết lộ toàn bộ quy trình như sau:
Vào các mùa rau khúc, mỗi tuần mẹ ả lại công khai vận chuyển một lượng ko nhỏ rau khúc tươi lẫn đã sơ chế đến nơi ả cư trú. Công đoạn sơ chế rau là phức tạp nhất, vì muốn rút gọn thời gian chế biến, ả đã sử dụng biện pháp nghiền rau bằng máy thay cho cách giã tay truyền thống để rau vẫn đạt độ dẻo mịn. Hết mùa, mẹ ả lại tàng trữ rau khúc trong ngăn đá để phục vụ mỗi khi ả lên cơn.
Thời gian đầu có thêm bác ả tiếp tay cho mối gạo nếp vì vốn là một thương lái sừng sỏ trong ngành gạo. Đỗ xanh loại 1 cũng là một trong những nguyên liệu ả lựa chọn cho việc nhào nặn mai thúy của mình.
Sau đó ả sẽ thu mua thịt lợn từ các mối quen biết rồi đem ngâm tẩm cùng các chất kích thích như hạt tiêu, hành tím thật thơm nhằm đánh lừa vị giác người ăn.
Tất cả các công đoạn như "tùng xẻo" mỡ, "quẩy" nhân đậu, "quay tay" nặn khúc...v...v...đều do ả trực tiếp tiến hành.
Nhờ sự hậu thuẫn đó mà những nắm xôi bị dính lời nguyền liên tiếp ra lò, rồi nhanh chóng theo chân shipper tỏa đi khắp chốn. Điểm đáng chú ý là ngoài việc gây lũng đoạn thị trường xôi khúc toàn quốc nói chung thì ả còn góp phần đầu độc một lượng lớn người tiêu dùng nói riêng, bao gồm cả người già lẫn trẻ nhỏ. Ko ít cháu dù mới lẫm chẫm tập đi cũng đã trở thành nạn nhân.
Câu hỏi đặt ra là: Những ai đã tiếp tay cho sự ngang nhiên, trắng trợn này? Thiết nghĩ, chúng ta cần chung tay lên án hành vi gian thương, đang tâm đầu độc cả một thế hệ bằng những nắm xôi khúc gây nghiện.
Hiện các cơ quan ban ngành đang vào cuộc cùng với cơ quan công an để tiếp tục làm sáng tỏ, đưa vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này ra trước ánh sáng. Đồng thời cần có hình phạt thích đáng nhằm mục đích răn đe. Để rộng đường dư luận, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mới nhất về vụ án trong loạt phóng sự sau. Rất mong nhận được nhiều thông tin phản ánh, đơn thư tố cáo cũng như cung cấp thêm bằng chứng phạm tội của ả để phục vụ tốt hơn cho công tác điều tra.
Được biết, theo thông tin mới nhất vừa nhận được. Sau khi lập biên bản, thu giữ toàn bộ lô xôi khúc và tiến hành đem đi tiêu hủy. Ngay sau đó ít giờ, lực lượng chức năng đồng loạt nhắn tin cho ả với nội dung: Muốn ăn thêm được ko?
Bà Admin Phan Anh cũng góp phần ko nhỏ trong công cuộc chế biến mai thúy
https://m.facebook.com/groups/groupyeubep/permalink/754006508316840/
Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên