Sáng nay, mình ăn xôi Chớm hè rồi. Nghe chừng ăn xôi xéo thì hơi ngán trong tiết

Sáng nay, mình ăn xôi 🙂
Chớm hè rồi. Nghe chừng ăn xôi xéo thì hơi ngán trong tiết trời nóng nực thế này. Tuy nhiên, mình vẫn nấu xôi, vì vô vàn lý do “không tên”🙂...
- Vì hôm qua nổi hứng nấu chè hoa cau. Ngâm đỗ đồ lên. Không tính toán. Bị nhiều quá. Vậy là san ra giã nhuyễn, vo viên, sáng nay sẵn thái xéo 🙂 vào xôi... Lại ngâm gạo nấu để nay đồ xôi.
- Vì món lá chuối xanh mướt từ vườn nhà ông hàng xóm 🙂. Mình cắt cuộn được nhiều. Đem trữ đông. Nhưng muốn làm ngay món gì có lá chuối 🙂.
- Vì người ấy bất chợt thèm xôi....
Thế thôi
Ảnh: suất ăn của người ấy. Bonus thêm cốc nước quả mát lịm. Mùa hè như chưa từng qua đây 🙂
Công thức các bạn search trên Yêu bếp với từ khoá “nấu xôi xéo” nhé. Rất nhiều bạn đã hướng dẫn tỉ mỉ chi tiết rồi, mình cũng không chép lại ở đây nữa.
Grassland

Sáng nay, mình ăn xôi Chớm hè rồi. Nghe chừng ăn xôi xéo thì hơi ngán trong tiết

Sáng nay, mình ăn xôi Chớm hè rồi. Nghe chừng ăn xôi xéo thì hơi ngán trong tiết

Sáng nay, mình ăn xôi Chớm hè rồi. Nghe chừng ăn xôi xéo thì hơi ngán trong tiết

Sáng nay, mình ăn xôi Chớm hè rồi. Nghe chừng ăn xôi xéo thì hơi ngán trong tiết

Sáng nay, mình ăn xôi Chớm hè rồi. Nghe chừng ăn xôi xéo thì hơi ngán trong tiết

Sáng nay, mình ăn xôi Chớm hè rồi. Nghe chừng ăn xôi xéo thì hơi ngán trong tiết