Sáng nay mình có đi chơi nhưg do sớm quá quán chưa mở cửa nên mình định đi ăn j đó.

Sáng nay mình có đi chơi nhưg do sớm quá quán chưa mở cửa nên mình định đi ăn j đó. Câu chuyện khá bình thường cho đến khi mình nhìn thấy con thạch sùng trong cốc trà đào. Mình có nói với chị chủ quán ac đã xin lỗi vì vô tình ko để ý nên mình cũng ko nói j hết.
Quán gần cấp 1 hay cấp 2 mình ko nhớ rõ nhưg quán khá nhiều mấy em nhỏ.
Mn đi ăn nhớ để ý kĩ nhữg chỗ như quán đồ ăn vặt vì nó khá nhiều đồ nên nhữg chuyện có gián chuột ,thạch sùng chạy qua vô tình rơi vào đồ ăn ko phải là hiếm.
Sr quay filter vì vốn mình hoảng quá định quay up story thoiii

Sáng nay mình có đi chơi nhưg do sớm quá quán chưa mở cửa nên mình định đi ăn j đó.

Sáng nay mình có đi chơi nhưg do sớm quá quán chưa mở cửa nên mình định đi ăn j đó.