SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.
Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít không khí không thôi cũng mập còn 1 kiểu là ăn hết thế giới cũng gầy vẫn gầy.
Không biết mọi người sao chứ Nẫu là kiểu khó mập nên ăn là ăn tẹt ga luôn.
Mùa xuân ở Nhật tiết trời nó mát đã lắm, cảnh sắc thì thôi chớ nó đẹp đến hú hồn. Đi lông nhông ngắm cảnh rồi ăn hàng thì thôi chứ còn gì bằng 😁
Với tâm hồn của một kẻ Yêu bếp thì còn gì sung sướng hơn khi xách cái mỏ đi khắp nơi để mà ăn lấy ăn để, nhiều khi không kịp để mỏ nó kéo da non luôn mà 🤣. Mà cũng phải thôi, đi chơi là phải ăn cho đã cái nư chớ. Ai sao không biết chớ Nẫu thì mê ẩm thực đường phố dữ lắm, kiểu ăn mỗi thứ một chút mà ăn được nhiều thứ. Mà ẩm thực đường phố ở Nhật thì cái gì cũng muốn cho vô bụng hết trơn á.
Món Nhật thì Nẫu ghiền nhất là sashimi, ta nói chớ đến Nhật mà không thưởng thức sashimi là tiếc lắm nghen. Ở Nhật một suất cơm ( 定食) thường sẽ có một chén cơm trắng, tsukemomo ( các món ngâm chua lên men từ thực vật rau củ), súp miso và món chính mình muốn ăn. Ăn như vậy nói thiệt là đủ dinh dưỡng nhưng không lo bị mập quá đà, mà thiệt là ở Nhật rất ít người bị béo phì nghen, chỉ có mấy anh sumo có chế độ ăn đặc biệt mới to béo vô cùng.
Chu, ở nhà thì ăn ngày ăn đêm, cứ rảnh là lủi vô bếp, còn đi chơi thì thôi chớ chỉ điều ăn sành sạch. Mà tháng nào Nẫu cũng dành thời gian đi du lịch hết đó, kiểu như Nẫu thích mọi thứ vừa đủ, học vừa đủ, làm việc vừa đủ, chơi vừa đủ. Nói chung là kiểu như luôn dành thời gian để tận hưởng cuộc sống, đi đây đi đó để ngắm nghía cảnh sắc thiên nhiên và một cái nữa là thưởng thức ẩm thực 🤣
Nẫu xin được chia sẻ với cả nhà chuyến đi rông của Nẫu với quá trời cảnh đẹp và đồ ăn ngon nghen 😁

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít

SỐNG TRỌN VẸN MỖI NGÀY.Ta nói chớ trên đời này y rằng có 2 kiểu người: 1 kiểu là hít