TAI NẠN TỪ MỘT PHA ORDER tình cờ cho ta một ca chữa cháy xuất sắc.Tính em khiêm nhu

TAI NẠN TỪ MỘT PHA ORDER tình cờ cho ta một ca chữa cháy xuất sắc.

Tính em khiêm nhu nhỏ nhẹ, trước giờ ko biết đua đòi bon chen hay gato đố kị ai.
Chỉ mỗi lần thấy chị em bạn dì có đồ bếp đèm đẹp là trong người em hơi khó ở và cũng phải đú cho kì được thôi 🤣.

Hôm 23 tháng Chạp trong YB có chị đăng mâm cơm cúng bày trên bộ đĩa yêu kinh khủng, đầu em nảy số ngay: khi nào ra Tết đãi cơm khách sẽ làm một mâm hình bông hoa cho khách hoa mắt luôn. Mỗi thứ sẽ bày một xíu, thật tinh tế và đẹp đẽ.
Nhưng đời ko như mơ, nhìn trên ảnh hình dung nó bé nhỏ xinh xắn, mở hộp ra tí ngã ngửa. Giàng ơi! Ghép vào nó to bằng cả cái mâm, nhìn kĩ lại hóa ra nó khác mẫu của chị mem kia ở cái...viền. Chắc vì thế nên size nó bỏ nhau xa quá.

Thôi thì chưa bày thức ăn thì em bày nháp món khác trước vậy. Nhân mùng 1, em tính làm ít bánh thắp hương. Nói là làm, em dành cả tuổi trung niên để nặn bánh trôi.
Ơn giời, đúng là có thờ có thiêng có kiêng có cữ. Các cụ phù hộ cho kết quả ngoài sức tưởng tượng.
Nên trước là khoe để các mẹ chia buồn rồi chia vui với em, sau là thêm gợi ý cho các mẹ trình bày trong dịp Tết Hàn Thực sắp tới.
Cá nhân em thì vẫn thích vị bánh trắng truyền thống thôi nhưng trẻ con nhìn bánh nhiều màu sắc thì thích lắm ạ.

Lâu lâu được chồng yêu con mến em cũng hạnh phích nhiều nhiều.
Phấn khích ở chỗ tất cả đều là màu tự nhiên, nên mỗi màu bánh lại thơm một vị rau quả.

TAI NẠN TỪ MỘT PHA ORDER tình cờ cho ta một ca chữa cháy xuất sắc.Tính em khiêm nhu

TAI NẠN TỪ MỘT PHA ORDER tình cờ cho ta một ca chữa cháy xuất sắc.Tính em khiêm nhu

TAI NẠN TỪ MỘT PHA ORDER tình cờ cho ta một ca chữa cháy xuất sắc.Tính em khiêm nhu

TAI NẠN TỪ MỘT PHA ORDER tình cờ cho ta một ca chữa cháy xuất sắc.Tính em khiêm nhu