Tản mạn về một số món ăn kinh dị
Các ông bà coi video thì bật âm thanh lên nó mới sống động
Chắc hẳn ai cũng phải đọc qua cái list các món ăn kinh dị trên thế giới mà Vn cũng góp vài món trong đó. Bài này tôi biên lại cảm nhận của mình về 1 số món kinh dị đã từng thưởng thức.
1. Phomai thối Danablu
Món này ăn lần đầu tiên thật sự là tởm lợm, nó mặn mặn và thối đến tí nữa thì nôn. Tôi mua vì tò mò, và cũng vì tiếc tiền nên cố thử lần 2, rồi lần 3! Và cuối cùng đến lần thứ 4 đã thấy nó ngon. Ăn quen rồi thì thấy cũng khá ngon, kẹp bánh mì ăn hết xảy! D
2. Mắm tôm
Món này sau bao nhiêu năm tập không ăn đc, phải từ lúc lấy vợ cố gắng tập mới ăn được, nhưng cũng là mắm tôm chưng lên rồi đánh bông với chanh, rượu thôi chứ cũng ko ăn nổi mắm tôm sống. Thịt chó thì vẫn thích chấm với muối chanh hơn, nhưng món bún đậu thì quả thật phải ăn với mắm tôm mới hợp D Trước ko ăn đc thì chỉ thấy thối, giờ ăn đc rồi vẫn thấy thối!
3. Tiết canh
Món này nghiện cmn từ bé luôn, 4 5 tuổi đã thích rồi!
Thật sự là món này nếu không tính phần nhìn thì nó ngon, tiết mềm mát như thạch, bổi giòn tan, vắt tí chanh, hạt tiêu kèm mấy hạt lạc thì hết xảy
Giờ thì không ăn tiết canh nữa vì tuyên truyền sán nhiều quá nên cũng sợ.
4. Đuông dừa
Cái định mệnh món này! Xem clip trên mạng thì rất là hào hứng muốn thử 1 lần cho biết. Xong đến lúc mua về, cầm trên tay thì ghê xoắn hết cả dới luôn!
Thật sự là món này mình không hiểu ngon ở đâu Cái vỏ mềm mềm dai dai, nhai thì ruột nó mới phọt ra, tuy không tanh tưởi gì nhưng cũng không thấy ngon ngọt bùi ở đâu!
Và món này ăn không cẩn thận nó cắn cho phát vào mồm như ông bạn tôi trong clip này!
Các ông bà được trải nghiệm món nào rồi, chia sẻ ở đây nhá!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây