Tasaki BBQ Aeon Mall Hà Đông - Trải Nghiệm Tệ Hài
Hôm nay đi ăn nướng không ngon và bực mình nên mình cần lan toả điều đó tới tất cả mọi người.
Buổi trưa mình cùng em trai ra Aeon mall Hà đông ăn đồ nướng, cứ hình dung sẽ được ăn ngon vì bỏ qua bữa sáng nhưng không, tệ vô cùng tệ.
Mình chọn suất 369k/ngươi chưa VAT và nước, và suốt 1 tiếng đầu tiên nhận được tổng là 6 miếng thịt bò + 4 con tôm + 2 con bạch tuộc. Và hành trình để được ăn chỗ đấy vô cùng gian nan chứ ko phải đơn giản. Đầu tiên vào các bạn bê ra ít đồ khai vị như salad các thứ, rồi thêm 1 khay gồm 3 miếng thịt bò + 1 miếng sườn khô không khốc. 1 lúc sau mình gọi thêm bò + bạch tuộc và mực, 15p ko thấy ai mang gì ra nên mình gọi thêm lần nữa. Vẫn k thấy đâu, mình gọi thêm lần nữa, ồ rồi lại lần nữa. Tới lần thứ 4 mình gắt lên thì 10p sau mang cho mình được 1 đĩa gồm 2 con bạch tuộc bé tí xíu + 4 con tôm ạ ( thời gian chờ cỡ 30p)
Và tới lúc mình chuẩn bị đứng dậy thì có bạn mang ra cho thêm 1 đĩa thịt bò, nhưng mang ra lúc chuẩn bị ăn xong thì mang làm gì nữa ạ.
Bỏ ra gần 1050k 2 người lớn và 1 em bé để nhận lại sự bực mình như thế thì xin nói lời chào và không bao giờ gặp lại nữa.
Các bác muốn biết thì nên vào ăn thử để trải nghiệm, chúc các bác trải qua bữa ăn thật no vì đồ ăn ngon chứ ko phải no vì tức giận giống mình.
À quản lý nhà hàng vừa gọi cho mình xin lỗi, viện lý do là nv có nhiều bạn cách ly, nhà hàng mới mở và xin mình xoá bài, nhưng mình ko xoá đâu hehe
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây