Tết Đoan Ngọ Hải Phòng - Vượt Khó & Bình An
Năm nay, mình muốn chia sẻ với mọi người một cái Tết Đoan ngọ thật sự khác biệt và đáng nhớ đối với mình và chắc là tất cả người dân Hải Phòng nói chung.
Sau cơn mưa dai dẳng kéo dài từ đêm tới chiều hôm sau, toàn thành phố chìm sâu trong biển nước. Mọi di chuyển đều rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đến sáng ngày hôm nay, dù mưa đã tạnh, nhưng vẫn còn nhiều nơi lụt vẫn rất sâu, mọi người bị cô lập, nên với nhiều nhà, một bát cơm riệu, một cái bánh gio hay vài quả mận, quả vải vào ngày này thật sự là rất khó.
Khu nhà mình sáng nay nước cũng đã rút, mình có thể đi ra ngoài đường, và băng qua vài cái "bể" nữa để đến chợ. Cơn mưa hôm qua đã làm cho chợ chính ngập sâu, bà con bán hai bên đường. Hoa quả cũng vẫn còn ướt, vì sáng nay vẫn còn mưa nhỏ. Hoa dập, quả nát, gánh cơm rượu của các cô đặt trên xe đạp cũng phủ áo mưa kín mít. Người bán ít, người mua cũng vắng. Ai cũng hối hả, không còn trò chuyện rôm rả như những phiên chợ ngày thường nữa.
Dù vậy, mình cũng như các bà các mẹ và chị em khác, cố gắng mua đủ đầy nhất có thể, để về lòng thành bày biện dâng lên ban. Ngày hôm nay, Tết năm nay, nhiều nhà không đủ đầy, có nhà còn chưa ra ngoài được để mua đồ, nhưng có lẽ các cụ cũng chẳng nỡ trách con trách cháu đâu, mọi người cứ bình an, còn người, còn của, còn nhà, còn sức thì còn mọi thứ, đúng không ạ!
Bởi thế, mặc dù mâm lễ năm nay của nhà mình không phải là mâm lễ cầu kì nhất, hay đủ đầy nhất mình từng dâng, nhưng sẽ là mâm lễ "vượt khó" nhất, đáng nhớ nhất với mình, kể cả việc đang đi bị 1 chị do vướng áo mưa khuất tầm nhìn nên đâm vào mình làm bong gân tay trái, nhưng hai chị em nhìn nhau rồi cười xoà dưới mưa, hỏi nhau chịem có sao không đi lại cẩn thận nhé cũng sẽ làm mình nhớ lâu (ít nhất là nhớ đến lúc tháo thuốc bó ra ).
Mâm lễ đơn giản hôm nay mình có
- Hoa sen, hoa đĩa (chỗ mình, những cành hoa nhỏ thập cẩm bó vào gọi là hoa đĩa, mỗi bó như vậy tầm 10k)
- Trầu cau
- Cơm rượu (rượu nếp cái hoa vàng và nếp cẩm. Mình dự định làm cơm rượu, nhưng bận quá ko kịp làm, nên không có bài "khoe" các anh chị như mong muốn ban đầu )
- Xôi chè
- Quả vải, quả mận
- Lạc luộc
- Bánh gio, lạc luộc
----
Chúc mọi người luôn thật Bình An nhé !
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây