Tết Đoan Ngọ - Không Khí Gia Đình Ấm Áp

Các mình đã chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ đến đâu rồi ạ! Còn đây là không khí Tết Đoan Ngọ nhà Huyền ạ
Mâm lễ Đoan Ngọ nhà Huyền không thể thiếu bánh tro, nếp cẩm thơm nồng và các loại hoa quả đặc trưng theo mùa như vải, mận, roi, quất hồng bì. Ra vườn cắt thêm ít mẫu đơn nữa về điểm xuyết là đủ rồi. Bánh tro và nếp cẩm Huyền làm từ hôm trước. Quan niệm ăn bánh tro ngày 55 cũng bắt nguồn từ việc bánh có tính mát, giúp thanh nhiệt cơ thể, còn ăn nếp cẩm khi bụng đói, mẹ Huyền bảo sẽ làm cho các "chú sâu" trong bụng dễ "say lử đử" rồi chết ngất.
Chẳng hiểu sao càng lớn Huyền lại càng thấy mình giống mẹ. Cái thói quen thích bày biện, sắm sửa này có lẽ cũng bắt nguồn từ mẹ. Bởi hồi nhỏ, mỗi dịp lễ tết đến mẹ Huyền đều chuẩn bị chu toàn, tươm tất ngay từ tối hôm trước để sáng sớm hôm sau có mâm lễ đủ đầy dâng lên gia tiên.
Rồi càng lớn Huyền lại càng thấy câu Phú quý sinh lễ nghĩa" rất đúng, đúng với bản thân mình. Mặc dù hiện tại gia đình chưa hẳn đã dư dả nhưng theo thời gian Huyền lại càng chú trọng hơn trong các dịp lễ.
Mùa Đoan Ngọ về Huyền chúc các mình mọi điều bình an, vui vẻ, sung túc, quây quần bên gia đình

Tết Đoan Ngọ - Không Khí Gia Đình Ấm Áp

Tết Đoan Ngọ - Không Khí Gia Đình Ấm Áp

Tết Đoan Ngọ - Không Khí Gia Đình Ấm Áp

Tết Đoan Ngọ - Không Khí Gia Đình Ấm Áp

Tết Đoan Ngọ - Không Khí Gia Đình Ấm Áp

Tết Đoan Ngọ - Không Khí Gia Đình Ấm Áp

Tết Đoan Ngọ - Không Khí Gia Đình Ấm Áp

Tết Đoan Ngọ - Không Khí Gia Đình Ấm Áp

Tết Đoan Ngọ - Không Khí Gia Đình Ấm Áp

Tết Đoan Ngọ - Không Khí Gia Đình Ấm Áp

Tết Đoan Ngọ - Không Khí Gia Đình Ấm Áp