Tết Đoan Ngọ trên đảo Cát Hải
Tháng Tư đong đậu nấu chè
Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm
Nơi mình sinh ra và lớn lên là vùng biển đảo. Từ nhỏ đến lớn theo tục lệ nơi đây là vào sáng sớm ngày tết Đoan Ngọ bọn mình sẽ đi tắm biển ( những đứa nào bình thường bố mẹ ko cho đi tắm biển mà phải trốn đi ấy, thì ngày 55 này sẽ được đi thoải mái nhé). Còn ở nhà thì mẹ mình sẽ chuẩn bị mâm lễ thắp hương các cụ , gồm mận vải và đặc biệt là sẽ nấu 1 nồi chè kê.
Khi lớn lên đi học, đi làm trong đất liền, mình thấy ngày này mọi người bày biện nhiều thứ lắm có cả cơm rượu, bánh gio và hoa senđẹp mắt vô cùng.
Với cái tính thích bày vẽ nên mình nên mình cũng soạn mâm lễ thắp hương ngày tết Đoan Ngọ. Có cả chè kê theo truyền thống nơi mình đc sinh ra và lớn lên, kết hợp với cơm rượu cùng bánh trái theo tục lệ ở nơi mình đang sinh sống.
Cúng Đoan Ngọ đủ đầy, cho một năm mạnh khoẻ và làm ăn thuận hoà.
Mọi người cùng ngắm mâm lễ của mình nhé
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây