Tết Ta Ở Bên TâyThì Dâu Ta Ăn Tết Với Tây Sẽ Như Thế Nào?Min

TẾT TA Ở BÊN TÂY

Thì Dâu Ta Ăn Tết Với Tây Sẽ Như Thế Nào?

Min làm dâu ở đức được 3 năm rồi, mà năm nay là năm đầu tiên mời mọi người sang nhà ăn Tết. Trước Min cũng thuộc dang hay thích nấu nướng, bày biện ra rồi mời mọi người sang ăn.

Bày ra thì mệt, mà nhiều khi mọi người ăn rất ít hoặc động đũa đôi chút làm Min cũng hụt hẫng. Nên Min cứ để mọi người nấu nướng, Min ngồi mình ăn món Tây.

Nhưng thấy Tết Việt lại ăn món Tây có vẻ nó sai sai, nên mình lại bày món truyền thống ra làm. Cả năm ăn đồ tây rồi, thì để 1 ngày ăn đồ Việt thoải mái phải không các chị em.

Cũng phải nói, Min khá bất ngờ khi gia đình chồng cũng mua giấy đỏ, rồi cắt dán mấy chiếc bao lì xì để tặng cho hai mẹ con Min. Gia đình chồng tính ra cũng tâm lý lắm, nhưng khoảng ăn uống thì chắc khó hợp khẩu vị với mình.

Vậy với chị em làm dâu, làm rể nước ngoài. Các bạn có nấu món truyền thống để đãi Tây dịp Tết không ạ ?

Đố mọi người, gia đình chồng Min ăn được món gì ngày Tết của Việt Nam ta nào?

Đánh giá theo cảm nghĩ của Min thì:
1. Gia đình chồng thích ăn phở nhất
1. Tiếp đến là họ thích ăn lạp xưởng, vì tưởng đó là Salami, ahihi
1. Thịt kho tàu, vì thịt nó mềm ăn thấm vị. Trứng gà trong thịt kho cũng ngon hơn trứng luộc
1. Bánh chưng Bánh Tét chỉ có anh chồng Min là ăn nhiệt tình, còn ba mẹ chồng chỉ nếm thử thôi.
1. Nem chua mọi người có vẻ hơi e de vì đó là thịt sống, mọi người cũng ăn để biết vị xem nên, nhưng gia đình chồng mình thích ăn đồ nóng hơn đồ để lạnh

Nếu có món nem rán/ chả giò chiên, chắc chắn mọi người sẽ rất thích. Nhưng nếu có món chả giò/ nem rán thì mọi người chủ tập trung ăn mỗi nem rán thôi. Các món còn lại mọi người sẽ không động đũa. Với Tết nhất bận Việt quá không gói được chả giò/ nem rán luôn.

Min bận nấu ăn, nên nhờ chồng Min cắt cho ít hành lá để ăn phở, mà anh cắt hành nó vừa tròn vừa béo, bở vào phở nó không chín nổi… Ăn vào cay xè lưỡi luôn….. Min thật cạn lời…..

Mùa đông bên đức hầu như không có đủ gia vị, rau thơm được như ở Việt Nam. Và gia đình chồng Min cũng rất ít ăn rau. Thành ra các món sẽ không đầy đủ gia vị như ở Việt Nam được.

Mời mọi người ghé Ngoại Ô Đức xem Tết Ta ở Bên Tây thì ăn uống như thế nào nhé….