Thạch dưỡng nhan cầu vồng Có ai ăn cái gì cũng phải xanh đỏ tím vàng, màu mè tứ

Thạch dưỡng nhan cầu vồng 🌈🌈
Có ai ăn cái gì cũng phải xanh đỏ tím vàng, màu mè tứ tung lên như em mới chịu đc ko=))

Chè dưỡng nhan thì quá quen thuộc rồi, nhưng mỗi lần nấu cả 1 nồi vị y chang vậy ăn hơi nhạt mồm mà chả có màu mè gì cả bị buồn cả mắt nên sau một mùa loanh quanh xó bếp, em đã hòa âm phối khí phọt ra đc món chè thạch dưỡng nhan cầu vồng 🌈 vừa ngon miệng lại còn ngon mắt nữa ạ, mùa hè này húp mát lạnh vậy thì bao nhiêu cũng ko đủ luôn, uống tới đâu mát lịm tim tới đấy, cứ phải gọi là quá phêêêêêêê 🤪

Cái món này thực là quá bổ, bổ quá ăn nhiều cũng ko đc cơ hơ hơ, mà các nguyên liệu nấu ra nước hết nên ăn ko còn rõ vị, táo đỏ nấu lên hay bị mủn mủn, còn kỳ tử vị em ko thích lắm nên ko ăn được nhiều...

Phiên bản remix này vừa "bớt chất", nhưng cũng vừa đủ chất, mỗi viên thạch lại cực kỳ rõ vị chẳng viên nào giống viên nào, màu sắc thì hoàn toàn từ nguyên liệu thiên nhiên ko có phẩm màu, tốt cho sức khỏe, ăn ngon miệng lại còn vừa thưởng ngoạn đủ sắc màu lung linh của từng viên thạch trôi bồng bềnh, xong lại có trò đố mọi người ăn rồi biết màu này vị gì vui đáo để:)))) trẻ con người lớn nhà em ăn ầm ầm luôn, chứ để bát chè bình thường thì có vẻ hơi đơn điệu nên mấy bạn trẻ con không hứng thú gì mấy.

Vậy đó, trông cái bát chè nó lên thêm mấy chân kính nữa, ăn sang cả mồm các bác ạ :3

Kính hội thưởng thạch nhà Thanh hehe

Thạch dưỡng nhan cầu vồng Có ai ăn cái gì cũng phải xanh đỏ tím vàng, màu mè tứ

Thạch dưỡng nhan cầu vồng Có ai ăn cái gì cũng phải xanh đỏ tím vàng, màu mè tứ

Thạch dưỡng nhan cầu vồng Có ai ăn cái gì cũng phải xanh đỏ tím vàng, màu mè tứ

Thạch dưỡng nhan cầu vồng Có ai ăn cái gì cũng phải xanh đỏ tím vàng, màu mè tứ