THE B6 DÃ TƯỢNG

THE B6 DÃ TƯỢNG
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình đi ăn 1 quán đồ ăn cũng được cho vào danh sách KHÁ của mình nhưng có những nhân viên làm cực tốt việc ĐUỔI KHÁCH . Hnay mình đi ăn lúc 8h chọn món khoảng 5 và tầm 15-20 thì có đồ
- về đồ ăn okla thôi, k đặc sắc quá. Kimbab ngon, nhưng tok thì rất ít sốt cảm giác chỉ đá qua hàng sốt thôi vừa đủ dính vào tok và chả cá chứ k nhiều như quán khác mình hay ăn. Nếu vì mình đi muộn và hết sốt thì mình chấp nhận nha

- Khoảng 9h kém mình ăn xong thì do còn dư đồ nên mình xin hộp mang về, nhân viên bảo là charge thêm 5k tiền hộp. Mình kiểu Có vụ đó nữa sao Nên thôi mình cố ăn nốt đỡ phải mang về ( ok nếu trước giờ vẫn charge nthe thì do mình kbiet thôi, chỉ là thấy khó hiểu vì 1 cái hộp túi nilon mà charge thì cũng hơi buồn cười).

- thái độ nv mình đến quán là 8h và mình k biết quán đóng cửa mấy giờ, sau khi mình ăn nốt đồ ăn thì khoảng 9h kém 10 mình với em mình đang nc thì nv tụ tập hết xuống tầng 1 nói to ầm ĩ ( lúc đó còn 1 bàn bên cạnh bọn mình nữa) 2 bàn nhìn nhau k nói gì. Nv ra bàn phía cửa úp hết ghế lên bàn ý đuổi khách, và gọi nhau ầm ầm xuống dọn bàn dọn quán đê. Bọn mình lúc đó mới biết quán cbi đóng cửa vì k có ai tbao 1 câu nào là chị ơi quán em đóng cửa lúc 9h hay sao đó.

Đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối mình đến đây ăn , sợ thật thái độ nv kiểu hỏi chấm
BẠN CHỦ B6 ĐÃ NHẮN TIN XIN LỖI MÌNH VÌ TRẢI NGHIỆM KHÔNG TỐT RỒI NHÉ MN.

THE B6 DÃ TƯỢNG