Thèm ăn bánh rán quá mà đi tìm quán save từ trước nhưng đóng cửa,

Thèm ăn bánh rán quá mà đi tìm quán save từ trước nhưng đóng cửa, may quá rẽ vào Vũ Thạnh lại có mấy hàng. Hàng này bạn mình chọn ngẫu nhiên thôi. Lúc ý tầm 7h nên mình thấy bánh rán sẵn hết. Cô bán hàng có bảo mình chọn rồi làm nóng lại cho (ưng điểm này phết)
Bọn mình có gọi 3 bánh rán mặn và 1 bánh ngô. Cô làm nóng xong cắt ra đĩa cho luôn
- Bánh rán mặn: ăn khá vừa miệng và giòn ngon. Nhân vừa phải ko nhiều ko ít. Chưa biết các chỗ khác thế nào nên hơi khó so sánh nhưng mà mình thấy đến đây nên gọi món này🤣
- Bánh ngô: bánh rán rồi rán lại nên mình thấy ko giòn như lúc đầu nữa, ăn cũng bình thường.
Quán có nước mắm chấm nhưng hơi chua và ko hợp khẩu vị mình lắm, mình chấm tương ớt thấy ok hơn nè.
Mn biết quán bánh rán nào ngon quan khu Đống Đa rcm nhé ạ😋
———————————————
📍 Vỉa hè số 109 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội
⏰ bày bán tầm 11h trưa - tầm 7h 7r tối mình đến ăn vẫn được chứ không rõ giờ đóng😅 Hỏi cô bán hàng thì từ 9h sáng đã có bánh trong nhà rồi, mn gọi điện là được.
💰 Đồng giá 5k/c tất cả các loại bánh

Thèm ăn bánh rán quá mà đi tìm quán save từ trước nhưng đóng cửa,

Thèm ăn bánh rán quá mà đi tìm quán save từ trước nhưng đóng cửa,

Thèm ăn bánh rán quá mà đi tìm quán save từ trước nhưng đóng cửa,

Thèm ăn bánh rán quá mà đi tìm quán save từ trước nhưng đóng cửa,