Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!

Mình vốn là người sợ vào bếp.

Từ khi sinh con thứ 2 cách đây 14 năm, vì công việc phải đi làm về trễ, vì phải chăm 2 con còn nhỏ, vì căn bệnh rối loạn lưỡng cực (lúc hưng cảm, khi trầm cảm) mà mình đã bấm bụng thuê người giúp việc theo giờ nấu ăn và dọn dẹp.

Suốt 14 năm, mỗi lần chị giúp việc nghỉ mình chỉ biết lặp đi lặp lại đúng 3 món: thịt luộc, trứng chiên, canh cà chua trứng.

Lệnh giãn cách xã hội và tham gia vào group YÊU BẾP đã làm cho mình thay đổi 359,99 độ.

10 ngày đầu tiên bắt đầu vào bếp sau khi chị giúp việc nghỉ, không ngày nào mình không bị đứt tay, chảy máu do vụng về, hậu đậu, chưa quen (hình thực tế đính kèm)

Sau gần 2 tháng, từ những bài đăng trên YÊU BẾP, từ những món ăn được trình bày đẹp như tranh vẽ của các thành viên trong group, mình thật sự trở thành fan cuồng nấu ăn và đã cho ra đời 1 số thành phẩm coi cũng được để hôm nay mạnh dạn khoe lên cùng cả nhà.

Cảm ơn YÊU BẾP đã đánh thức khả năng nội trợ của mình ở tuổi 47.

Với mình lúc này: mỗi ngày vào bếp là một ngày vui.

Niềm vui YÊU BẾP làm cho mình hạnh phúc khi nấu nướng, tự hào khi trang trí được một món ăn đẹp mắt và ngày càng trẻ trung, xinh đẹp hơn.

Yêu bếp không chỉ là yêu mình.

Yêu bếp chính là yêu gia đình.

#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách

Thương chào cả nhà Yêu Bếp!Mình vốn là người sợ vào bếp.Từ khi sinh con thứ 2 cách