TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO

Chào cả nhà,
Sau khi tham gia nhóm mình cảm nhận một điều: "Yêu Bếp" là nơi chia sẻ thông điệp đẹp, tích cực mà mình vốn luôn tâm niệm.
Nhân dịp này, mình muốn chia sẻ về câu chuyện bản thân để truyền tải yêu thương hạnh phúc trong tầm tay theo cách của mình đến tất cả mọi người - những ai giống hoàn cảnh của mình.

Trước đây, mình là cô gái thích bay nhảy, coi bốn phương là nhà vì tính chất công việc của mình.
Sau đó, cơ duyên đến mình quyết định chọn một mái ấm gia đình bên chàng rể Tây.
Tạm gác mọi thứ, mình bắt đầu hải âu phi xứ người.
Vượt qua cuộc sống của người chỉ hay đi, thích tung tăng, mình hòa nhập nơi xứ xa và tập nấu ăn cùng anh xã.

Mình nấu tất cả "các món mình biết" 😂... và đặc biệt món Việt vì muốn anh làm quen và hòa nhập cùng mình.
May thay, anh là người chồng tâm lý, thương yêu vợ, anh chăm chỉ...
Ví như việc ăn các loại mắm, ăn sầu riêng,... anh ăn ngon lành cùng vợ mà không ngại ngần.
Nếu ai ở xa quê nhà chắc chắn sẽ hiểu cái sự thèm các món ăn và nhớ các loại rau Việt như thế nào. 😢
Thế nên, cả hai phải tìm mọi cách, khám phá mọi thứ xung quanh rồi cùng nhau trồng trọt để các món ăn thật sự chỉnh chu và đậm đà hương vị Việt.

Mấy chốc thời gian trôi nhanh ngày mình nhận thiên chức của một người mẹ cũng tới.
Mình có ba thiên thần nhỏ sau hai lần vượt cạn thành công.
Khi có con, cuộc sống rất nhiều thứ thay đổi nhưng quyết tâm truyền lại cảm hứng nấu món Việt và nói tiếng Việt cho cả nhà là điều mình làm hằng ngày.
Sống giữa trời Tây, mình cố gắng mượn bếp để truyền lửa yêu thương trong từng món ăn và truyền đạt văn hóa ngôn ngữ Việt đến từng thành viên trong gia đình.
Ở nhà mình, lớn và cả nhỏ, chồng và cả vợ, cả con - tất cả cùng chung tay làm.
Cùng trồng cây nè, cùng đi rừng hái lá và lượm hạt, cùng chuẩn bị, cùng chế biến, bày biện,... cho căn bếp yêu thương.

Với mình, việc ngồi viết những dòng này cũng là cả vấn đề cho bà mẹ bỉm sữa ba con, nhưng mình luôn quan niệm: dù đi đâu, làm gì, nếu có yêu thương thì sẽ làm được tất cả.
Ở xứ Tây, lấy chồng Tây, nhưng không thể quên nơi mình được sinh ra - nước Việt.
Và cái mong ước của mình là hướng cả chồng lẫn con nói được tiếng Việt và biết ăn món Việt.
Mình yêu bếp bao nhiêu, mình cũng muốn chồng và con mình cũng yêu bếp bấy nhiêu. ❤

*Tái bút: Cám ơn cả nhà đọc câu chuyện của mình. Mời cả nhà xem thêm phần chú thích hình ảnh và giới thiệu của nhà mình 😊

#MượnBếpYêuMình
#HeForSheAtHome
#Thửtháchtháng5
#YêuBếp
#EsheepKitchen

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi

TÌNH YÊU DÀNH CHO BẾP CỦA GIA ĐÌNH "BÉ" HẠNH PHÚC TO Chào cả nhà,Sau khi