Đồ uống tệ nhất mùa hè của Starbucks
Hey yo anh chị em, vầy là một kỳ nghỉ Tết dài hơn cả sông đã kết thúc, và cũng là lúc mùa hè ùa đến như một cú tát thẳng vào mặt của những con người Hà Nội. Và trước khi quay lại với bài review hôm nay, thì phải nói là từ khi chuyển vp thì mình ít uống SB hơn và hôm vừa rồi thì mình có chút việc nên có hẹn bạn qua SB để bàn công chuyện là chính và ngắm gái là chủ yếu :))
Hey ya, dài dòng vậy chỉ để nói rằng mình đã gặp phải 3 món đồ uống chán nhất của SB vào mùa hè này :(
# 1. Hình thức:
* Mình thì vẫn lựa coldbrew còn vợ thì nhìn menu hí hửng gọi cốc Tropical Triple. Bạn mình đến sau thì gọi cốc Sangria Hibicus Coldbrew, nhưng khi nhận được thì kiểu hụt hẫng vì nhìn chán hẳn so với hình quảng cáo. Giá như có hình ảnh mang tính chất minh họa thì sẽ đỡ hụt hẫng hơn rất nhiều ((
# 2. Chất lượng:
* Tropical Triple không có một vị nào rõ ràng, nó ngọt ngọt pha tí chua, rồi lại lờ lợ nói chung khó có thể diễn tả và uống chán. Vợ mình làm 1 hớp là bỏ luôn, mình tiếc tiền vẫn làm được mấy hớp cho đỡ tiếc :))
* Cốc Sangria Hibicus Coldbrew vị càng khó diễn tả hơn nữa và khó uống hơn nhiều. Như mình thích uống Coldbrew mà không thẩm nổi món này :((
* Sau khi thất vọng toàn tập về 2 món trên thì mình nhìn lại bill có phần khảo sát nhận đồ uống nên mình có lên web làm khảo sát (có nhận xét tệ về trải nghiệm 2 món trên) và nhận được 1 đồ uống free size nhỏ, mình được nhân viên tư vấn nước lựu. Hí hứng mang ra cho vợ thì tiếp tục thất vọng, vị nhạt nhòa, kiểu như nước lựu đóng chai lắc lên cho có vậy :(
# 3. Giá:
* Về giá cả thì SB giá cao mình không nói nhưng với chất lượng mang lại của 3 món trên thì nó nâng lên tầm đắt vl :(((
Tổng kết lại thì mình khuyên anh em là hè này có ghé SB thì bỏ ngay ý định gọi 3 món mình nói đến ở trên, thực sự mình kiểu mồm nó dễ dãi như gà mái lên cơn nhưng vẫn không thẩm nổi 3 món này :(((
Còn lại nếu như anh em có ý định đi cfe SB thì mình nghĩ là nên đến SB ở Vin Phạm Ngọc Thạch, view ko quá đẹp, không gian không quá rộng nhưng nhiều bạn nữ xinh vãi luôn ấy. Mình thì sau hôm đó về vợ cấm bén mảng đến SB này nữa rồi :(
#pta_review
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây