Tứa Nước Miếng 🤣 Ngày Nhỏ Điện Thoại Ti Vi Không Có, Hàng Quán Ăn Vặt Lại Còn
Ngày nhỏ điện thoại ti vi không có, hàng quán ăn vặt lại còn không có nhiều như bây giờ, nhưng chủ yếu là vì bố mẹ chạy ăn từng bữa đã khó thì làm gì có tiền để cho ăn bánh …mình và mấy đứa bạn trong xóm cứ buổi trưa hoặc chiều sau giờ học là tụ tập nhau lại, rồi món ăn để ngồi tám đôi khi chỉ là vài quả khóm mít muối ớt, hay vài quả xoài non vặt trộm của nhà đứa bạn hàng xóm mà nó cũng chính là cái đứa canh bố mẹ nghỉ trưa là mở cổng cho bạn vô hái ( điều này mình nghĩ chắc cũng có nhiều bạn trong yêu bếp cũng đã qua giống tụi mình nè ). Lâu lâu được ít tầm ruột của nhà đứa nào là lại làm cả thau, rồi cả đám tụm vô hít hà ..
Sáng nay ngang qua hàng trái cây mẹt đầu chợ thấy rổ tầm ruột mà mình phải phanh gấp lại mua ngay đấy ạ, trên đường nghĩ tới nó thui đã thấy phê lắm rùi í
🌸Tầm Ruột Đâm Mắm Đường
Thật ra rất đơn giản và dễ làm cực kì nhưng ăn lại dính đến lạ lùng chỉ cần cho vài muỗng đường, ớt, tầm ruột đâm vừa cho tầm ruột dập sơ sau đó cho thêm nước mắm, tiêu vào quậy xong để tầm 10p cho thấm là có thể ăn rùi
Vị chua, cay, mặn, ngọt có đủ cả
Không biết ở chỗ các bác có ăn như này không, hay chỉ dùng tầm ruột làm mứt thui ? Hoặc nếu có thể làm món khác thì bảo em biết với ạk
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây