1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam

Vẫn là em với những bữa Cơm Nhà.

Hôm nay, em chia sẻ với Bếp 1 tuần cơm nhà trước khi về Việt Nam nghỉ phép của gia đình em.

Anh Corona bùng lên dữ dội quá, bó cẩn nên 2 mẹ con em không ra khỏi nhà vì thế anh chồng phải đi siêu thị, mua đồ ăn dự trữ cho cả tuần ăn luôn. Chồng em mua gì em nấu nấy, không đòi hỏi, dặn dò, khó tính như mọi lần vì tâm hồn em đang vất vưởng trên mây về việc sắp được về nước, được ăn cơm Mẹ Chồng nấu, được ăn đồ quê siêu siêu ngon
😍
Nghĩ đến ngày mai được về quê hương là thấy vui rồi, không biết là có bị kiểm tra sức khoẻ hay cách li gì không? Bữa cơm nào em cũng nấu nướng đầy đủ để cả nhà ăn nhiều cho mập cho khoẻ có sức chiến đấu với anh Corona. Nhưng một chuyện buồn là em luôn bắt chồng em phải giữ cân để mặc vest cho đẹp, thế mà dạo này chồng em bụng có vẻ lại nhiều ngấn rồi. Cho ăn ít không được các bác ạ, mỗi lần ăn cơm xong, đũa còn chưa kịp đặt xuống là chồng em lại thủ thỉ: “vợ ơi tối nay làm bánh cuốn nhé”, “vợ ơi ngày mai làm bún chả nhé”..... 😂.hihi

Chia sẻ câu chuyện mâm cơm tuần này của em đến đây là hết. Chúc Bếp buổi tối vui vẻ ạ. ❤️

—————————————————————

📸: iphone xs
Màu app: foodie
Chèn chữ, khung app: phonto

1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam

1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam

1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam

1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam

1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam

1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam

1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam

1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam

1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam

1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam

1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam

1 Tuần Cơm Nhà Trước Khi Về Việt Nam