Về quê sống - Một cuộc sống tự do và đầy màu sắc
Có lẽ em là một trong số ít những người rời thành phố về quê sống mà không chọn nông nghiệp là công việc chính.
Có làm vườn em mới thấy thực sự vất vả, dù mảnh vườn chỉ hơn 100m2, trồng mấy cây rau đơn giản để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày không đặt nặng về năng suất hay áp lực kinh tế. Nếu coi việc làm vườn là công việc chính để mang lại nguồn thu nhập chắc em không làm được quá vì công việc này thực sự rất vất vả. Chưa kể cây đang tươi tốt bỗng nhiên bị héo rồi chết mà không biết lí do tại sao? Vậy nên em thực sự rất ngưỡng mộ những người làm vườn, làm thực phẩm sạch.
Về quê em thấy cũng không thay đổi gì nhiều vì hàng ngày em vẫn làm việc bình thường. Vì là công việc tự do nên thời gian cũng linh hoạt, do tính chất công việc cũng hơi đặc thù vì nó phụ thuộc khá nhiều vào cảm xúc. Hôm nào thích vẽ em có thể ngồi vẽ từ sáng đến tối, khi nào không thích thì cả ngày hôm đó em sẽ đi dọn vườn rồi chụp ảnh, đi cà khịa Hạnh, rủ Hạnh làm bánh, nấu ăn, hay có khi rủ đám bạn thân đi hái dâu, chơi trốn tìm, đào giun câu cá...
Ở đây ngoại trừ mặt địa lí, tuy xa về khoảng cách nhưng hàng ngày em vẫn có thể kết nối với mọi người qua internet. Vẫn có thể trò chuyện với bạn bè, xem phim một mình một rạp, hay ăn ở một quán cơm quê do mình là đầu bếp.
Hôm nay em lại xin phép chia sẻ chap truyện tranh mới nhất. Nói là chap truyện tranh vậy thôi chứ thật ra là truyện "miêu tả" vì em chỉ tả lại thôi chứ em không biết viết thêm gì 😂
Chúc cả nhà cuối tuần nhiều niềm vui với bộ truyện tranh miêu tả của em :))
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây