Xây dựng môi trường sống nuôi dưỡng một em bé tự lập
Chào cả nhà YB,
Mình là một thành viên của YB đã lâu nhưng cũng chỉ mới dừng lại được ở bước ngồi ngắm, cảm phục và áp dụng được một số món đơn giản lúc thành công lúc thất bại, nên chẳng dám đóng góp gì cho nhóm.
Hôm nay mình mạnh dạn chia sẻ bài viết này, không liên quan hoàn toàn đến bếp, mà liên quan đến việc xây dựng một môi trường sống mà bếp là một phần trong đó. Bài viết này mình xin phép được đặt tên ***Xây dựng môi trường sống nuôi dưỡng một em bé tự lập***
Sinh con ra trong cuộc đời, bố mẹ luôn biết rằng, con rồi sẽ lớn lên và bố mẹ rồi cũng sẽ già đi. Đến một lúc nào đó, bố mẹ sẽ không còn có thể ở bên con được nữa. Điều gì sẽ xảy ra với con khi bố mẹ rời đi Con tự tin bước tiếp trong cuộc đời của mình, hay e dè sợ sệt không biết xoay sở cuộc sống ra sao Câu trả lời có lẽ phụ thuộc vào mức độ tự lập của đứa trẻ tại thời điểm đó.
Bản thân một đứa trẻ khi sinh ra đều mong muốn được trở nên tự lập. Sự tự lập này được thúc đẩy bởi mong muốn rất tự nhiên của trẻ - **mong muốn được khám phá, được học hỏi.** Ở giai đoạn đầu tiên của cuộc đời (0-6 tuổi), trẻ tò mò trong việc khám phá mọi thứ xung quanh trẻ và cách thức hoạt động của chúng. Trong giai đoạn này trẻ hình thành nhận thức về giá trị của bản thân, mong muốn của trẻ trong giai đoạn này là ***Help me to do it my self - Hãy hỗ trợ để con tự làm điều đó.***
Giai đoạn tiếp theo (6-12 tuổi), sự tò mò của trẻ không chỉ dừng lại ở việc biết được đó là gì và cách thức hoạt động ra sao, mà trẻ còn có nhu cầu khám phá để tìm ra câu trả lời cho việc tại sao nó lại như vậy. Sự tự lập không chỉ dừng lại ở việc tự làm, mà còn trong việc tự suy nghĩ, tự giải thích được cơ chế hoạt động của mọi việc. Mong muốn của trẻ trong giai đoạn này là ***Help me to learn it myself - Hãy hỗ trợ để con tự học được điều đó.***
Bước sang giai đoạn tiếp theo, giai đoạn tuổi teen (12-18 tuổi), giai đoạn con bắt đầu khám phá con là ai và học cách để hoà nhập với xã hội. Điều mong muốn của con trong giai đoạn này là được tự do quyết định về các việc liên quan đến bản thân mình. ***Dont tell me what to do! - Đừng yêu cầu con phải làm gì*** - là câu nói mà các bạn ở độ tuổi này thường xuyên bộc lộ.
Giai đoạn cuối cùng, giai đoạn người trưởng thành (18-24 tuổi), là giai đoạn con trẻ tìm kiếm sự trưởng thành và tiến dần đến sự độc lập về tài chính để khám phá ra vị thế của bản thân trong xã hội. Đây là giai đoạn mà sự độc lập về mặt chức năng (tự làm), trí tuệ (tự học), xã hội (tự hoà nhập) gộp lại với nhau để giúp con trả lời câu hỏi ***Tôi có thể đóng góp được gì cho thế giới***.
Bà Maria Montessori đã từng nói
To assist a child, we must provide him with an environment which will enable him to develop freely - Để hỗ trợ một đứa trẻ, chúng ta cần, phải cung cấp cho chúng một môi trường mà trong đó chúng có thể tự do phát triển
Một đứa trẻ không thể phát triển được sự tự lập của mình, khi trẻ không được phép tự lập hay không được tạo cơ hội để tự lập. Do đó, ngay từ giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, hãy hỗ trợ để con có thể tự làm những việc mà con có thể làm bằng cách cung cấp cho con một môi trường mà con được quyền tự lập - môi trường đầu đời của con - **Nhà**.
Mình rất yêu triết lý của Montesori và cũng đã rất cố gắng để mang tư tưởng đó vào gia đình. Hôm nay, xin mời cả nhà khám phá ngôi nhà không đẹp, cũng không hoàn hảo của mình, nơi mình đã cố gắng sắp xếp tốt nhất có thể trong khả năng hữu hạn của bản thân để có thể hỗ trợ con phát triển. Cả nhà cùng tham quan qua từng bức ảnh nhé!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây