Hành trình yêu bếp của mẹ bỉm sữa
Năm nay e 25 tủi và đang có em bé gần 8m. Là 1 người rất yêu bếp và theo dõi gr mình rất lâu rùi, luôn ngưỡng mộ các a chị làm ngon và khéo tay , trc khi lây chồng thì dù có yêu bếp nhưng vẫn yêu ăn hàng và mải chơi hơn ạ😂 quan trọng ở với mẹ nên việc vào bếp là quá lười. Sau khi lấy chồng thì cs ăn hàng của em đã bớt bớt r đến lúc có e bé thì quá bận bịu nên đã lăn xả vào bếp để phục vụ chồng, phục vụ con. Cuộc sống của e từ sau khi có em bé và khi bé biết ăn dặm thì e lại càng yêu bếp hơn vì luôn muốn cho con ăn những gì ngon nhất.
Chỉ tranh thủ con ngủ là mẹ phi xuống bếp để xem làm món gì cho con ăn , mà may bé cũng trộm vía gì cũng ăn hết nên mẹ có hứng làm ạ ❤️ e luôn tìm tòi và bổ sung những gì tốt nhất cho e bé. Ngoài làm đồ ăn xog thì em lại mắc bệnh sống ảo nên phải chụp chụp đẹp đẹp 1 chút đẻ lưu giữ và khoe với bbe ạ 😂 bbe còn k tin nổi e chăm chỉ ntn và e bé nhà e đã làm thay đổi e khiến e yêu bếp 😂
Gần đây bé nhà em không chịu ăn cháo và thích nhai nên mẹ lại phải đổi sag cho ăn cơm nát và thức ăn thô, trộm vía bé ăn ngon miệng hơn nhiều 😂 Làm mẹ khó lắm đâu phải chuyện đùa ạ
Cả nhà cùng xem vài món ăn đơn giản cho bé nhà em nha 😁
Công thức món phụ e note từng ảnh ạ ❤️😉
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây