Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài

🌼 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài Gòn. Là một cô gái hay mộng mơ, mình yêu cỏ cây hoa lá, yêu động vật và đặc biệt là…yêu bếp. Ngoài việc yêu bếp ra, mình còn yêu vẽ vời, ca hát nữa, và để chăm chút cho tâm hồn nghệ sỹ của mình nên mình đã chọn cuộc sống yên bình cùng 2 chú mèo và một vườn hoa nhỏ trước ban công. Thế là mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị từ đó. Mỗi ngày, khi thức dậy, việc đầu tiên của mình là ra ban công hít một hơi thật sâu, đón cái nắng sớm tinh mơ và tắm táp cho những chậu hoa nhỏ. Rồi mình bước vào bếp, mở tủ lạnh ngắm nghía, ngẫm nghĩ xem hôm nay sẽ ăn món gì, và mình chọn nguyên liệu để chuẩn bị một bữa sáng tràn đầy năng lượng.

Ngày trước, khi mình vẫn còn sống vội vàng với cuộc sống bộn bề như bao người khác, mình chưa từng có được cảm giác bình yên như thế. Và mình nghĩ rằng không thể phí phạm cuộc đời này thêm nữa, vì hạnh phúc không tự nhiên mà có, tất cả chính là do chúng ta tạo ra mà thôi, nên mình đã lấy hết can đảm từ bỏ tất cả để có được cuộc sống hôm nay, được làm điều mình thích, được thích điều mình làm, và được phát triển bản thân với những sở trường và năng khiếu sẵn có, và nhất là được theo đuổi đam mê của mình.

Lựa chọn làm việc tại nhà nên mình có cơ hội gắn bó với gian bếp nhỏ của mình hơn, và càng ngày mình càng yêu bếp hơn nữa, bởi bếp chính là trái tim của ngôi nhà đúng không mọi người! Thế rồi mình của hôm nay, được thỏa thích nấu ăn và làm nhiều loại bánh, cùng với một góc làm việc xinh xinh luôn sẵn sàng để cho mình sáng tạo bất cứ khi nào mình muốn. Có thể nói đây là cuộc sống mơ ước của mình và nó đã thành hiện thực rồi mọi người ạ. Nhờ có nó, mà mình có nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân và gia đình hơn, được trò chuyện cùng mẹ, được ca hát cùng ba, được cười nhiều hơn và còn được xinh đẹp hơn nữa.Và cũng giúp mình thấy rõ để cảm nhận nhiều hơn những vấn đề của xã hội, giúp mình có thêm thật nhiều động lực để lan tỏa những năng lượng tích cực đến cho cộng đồng.

Với mình, ở nhà không phải là vô công rỗi nghề, mà quan trọng chúng ta ở nhà để làm gì, và việc chúng ta làm có mang đến những điều đẹp đẽ hay không. Nhờ thử thách tháng 5 mà mình có thể mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình, với hi vọng lan tỏa được phần nào những ý nghĩa tích cực đến cho mọi người. Cám ơn tất cả những điều hay ho mà Yêu Bếp đã mang lại, cám ơn tất cả mọi người vì đã sống tích cực và cùng nhau sẻ chia những giá trị của cuộc sống. Love all ❤️

Dưới đây là một số hình ảnh về ngôi nhà của mình, những món ăn và bánh trái mà mình đã làm, cùng video ngắn về những hoạt động trong ngày của mình tại nhà, mong sẽ được học hỏi nhiều hơn những công thức mới cũng như những mẹo hay,…từ các anh chị em của gia đình Yêu Bếp ❤️ Cám ơn mọi người !

#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài

 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài

 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài

 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài

 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài

 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài

 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài

 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài

 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài

 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài

 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài

 Xin chào cà nhà Yêu Bếp, mình là Trân, mình 28 tuổi và hiện tại đang sống ở Sài