Review Máy Ép Chậm - Chia Sẻ Kinh Nghiệm & Công Thức Sữa Hạt
Từ trước tới nay thấy nhiều chị trong group chia sẻ về máy ép trái cây, có người dùng loại vài triệu, có người lại dùng loại lên đến chục triệu. Em cũng ham hố cái này từ lâu rồi nhưng cũng khá hoang mang và đắn đo.
Sau khi mày mò tham khảo ở nhiều nguồn khác nhau và hỏi luôn người quen các kiểu thì em cũng đã quyết định hốt em máy ép chậm mặc cho giá của nó hơi chát (hơn 10 triệu L).
Nhưng phải công nhận một điều là tiền nào của đó mọi người ạ :3. Em ép mọi thể loại từ rau, củ, quả cho đến các loại hạt một cách dễ dàng, nhanh ơi là nhanh, lại còn sạch sẽ, không bị vương vãi khắp nhà. Không chỉ có thể ép nước ép uống mà còn có thể làm sữa hạt. Em thì thường làm sữa hạt sen với sữa mè đen. Mọi người có thể làm theo công thức cực dễ này của em:
* Hạt sen tươi (hoặc bất kỳ loại hạt nào) bỏ vào máy ép cùng với một ít nước lọc. Có thể ép nhiều lần để chiết hết phần nước cốt béo bên trong bã, em thường ép sang lần thứ 2. Nếu muốn càng béo thì cho càng ít nước, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ nước cho máy ép nhé!
* Lấy phần nước cốt, đem nấu cùng với đường phèn và sữa tươi không đường. Thêm lá dứa cho thơm. Để nguội và thưởng thức thôi.
* Em thường bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 3 ngày. Cứ cho hết vào các chai lọ rồi 2 vợ chồng chia nhau mang đi làm thôi.
À còn về vệ sinh máy thì em thấy cũng khá nhiều người than. Nhưng riêng em, em thấy không quá khó khăn, cứ cho vào dòng nước thật mạnh là rửa trôi được hết.
Mọi người còn có mẹo nào hay công thức món ăn nào hay ho thì chia sẻ cho em với nhé! Cảm ơn mọi người nhèooooo!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây