Xin Chào Mọi Người!😬😬Mình Là Ết “Lá Na” Đây!😂 Nay Mình Không Ăn Lá

Xin chào mọi người!😬😬

Mình là Ết “Lá Na” đây!😂
Nay mình không ăn Lá nữa đâu, mình chuyển sang Gặm Chân Gà cơ, món mà chắc chắn khối Anh Chị Em Bạn Dì đều Mê đúng không ạ?

Mình biết là trong YBer của mình có rất rất nhiều người yêu thích món chân gà đúng không ạ?
Thường thì mọi người sẽ ăn nướng này, ngâm sả tắc này, sốt thái này,….vân vân và mây mây, Chị Em có thấy quen quen không ạ? Quen quá chứ đúng không ạ?
Chỉ là gần đây mình Mê Mê ẩm thực của Thái Lan và trong đầu có ngay ý tưởng là tại sao mình không Remix 2 Loại đó là Ngâm Sả Tắc và Sốt Thái vào với nhau?
Tại sao không ạ?
Và mình dám cá là sẽ có rất nhiều người thích cái vị này của nó, nó không chỉ vị ngon mà còn thơm, đậm đà nữa đó😝, thơm mùi quất, caycay têtê của ớt, giòn giòn của chân gà và thêm chút chua chua của cóc bao tử,…. Nghe thôi có Chị Em nào đã bị kích thích tuyến nước miếng chưa ạ?🤣
U tra mà ơi… nghe thôi mà đã🤤
Triển ngay thôi nào các Chị Em😍

———CHÂN GÀ THẨM THẤU———
Mọi người cùng thử và THẨM THẤU nhé!

🌟 NGUYÊN LIỆU:
+ Chân gà (Rút xương hoặc có xương): 10 cái
+ Sả: 5 củ
+ Riềng: 1 củ vừa phải
+ Ớt cay: 5 quả
+ Quất: 5 quả
+ Cóc: 10 quả (Có thể sử dụng Xoài)
+ Gừng: 1 củ nhỏ
+ Lá chanh: 5-7 lá

🌟 GIA VỊ:
+ Nước mắm: 30g
+ Đường: 130g
+ Cốt chanh: 50g
+ Tương ớt chua ngọt: 130g
+ Tương ớt: 120g
+ Nước suối: 200ml

Quy trình hướng dẫn mình sẽ để dưới phần mô tả ảnh nhé!
Mọi người cùng thử và cho mình xin kết quả dưới bài viết nhé!

Chúc mọi người thành công!💥