Xin chào Yêu Bếp! Mình là U70 đời đầu, thành viên mới của group khoảng hai tháng nay,

Xin chào Yêu Bếp!
Mình là U70 đời đầu, thành viên mới của group khoảng hai tháng nay, chỉ nằm vùng, like và comments dạo. Ngày nào cũng xem các bài mới và tấm tắc ngưỡng mộ vì ai cũng là cao thủ trong làng Bếp, sắp xếp, trang trí nhà cửa, vườn cây, thêu may... Cám ơn Yêu Bểp đã tạo ra một sân chơi đa dạng, đủ màu sắc, với những chia sẻ chân thành, thú vị, những món ăn như những bức tranh, từ các chị lớn tuồi hơn mình cho đến các em, cháu trẻ tuổi. Vì thành viên nhóm có nhiều lứa tuổi nên mình xin gọi chung là các bạn, lớn hơn hay trẻ hơn trong cùng một nhóm thì cũng xin là bạn nhé.
Gần đây có nhiều bạn chia sẻ cách thân thiện môi trường trong bếp. Nay mình cũng xin chia sẻ với các bạn thêm vài cách để giảm bớt chất thải nhựa ra môi trường.
- khi đi siêu thị, mình luôn mang theo túi của siêu thị loại dùng nhiều lần (để sẵn trong cốp xe) chứ không lấy túi xốp của siêu thị. Thực phẩm đông lạnh thì cho vào túi giữ nhiệt có dây kéo để yên tâm về đến nhà chưa bị rã 🙂 Đi chợ cũng dùng giỏ nhựa lớn, rửa sạch sau khi đi về, phơi lên kỳ sau dùng tiếp.
- rau củ, trái cây bảo quản trong tủ lạnh bẳng túi zip, và bao xốp sinh học tự hủy. Túi zip dùng nhiều hơn vì xài được lâu.
- dùng bao tay sinh học tự hủy để làm thức ăn (trộn gỏi, làm bánh, nắm cơm...).
- bỏ rác trong bao rác tự huỷ.
- nước rửa chén, rửa tay: mình mua nước rửa chén/rửa tay trong túi (loại refill) về cho vào chai có vòi xịt của siêu thị Nhật, khi dùng hết lại mua túi nước rửa khác cho vào chai có sẵn chứ không mua chai mới để tránh thải quá nhiều chai nhựa. Nhưng còn băn khoăn về cái túi refill đó cũng là vật thải. Rồi mình mua được nước rửa chén của Nhật 4 lít/bình, mừng quá, từ đó về sau xài luôn vì lâu hơn và không phải thải ra các túi 1 lít nữa. Cái bình nhựa (đúng ra nó là cái can) 4 lít đó tốt lắm, sau khi dùng hết nước rửa chén, súc rửa sạch, đựng các dung dịch khác như dấm (để rửa bếp, dội bồn rửa chén), nước xả vải, nước giặt quần áo...
Các bạn xem hình và chú thích bên dưới nhé.
Khi mình góp phần bảo vệ môi trường từ căn bếp của mình,dù là những việc nhỏ, cũng là yêu mình, yêu con cháu, yêu mọi người xung quanh mình, để chúng ta được sống trong môi trường trong lành hơn.
Mong được Admin duyệt bài để chào sân Yêu Bếp!
Cám ơn mọi người đã đọc hết bài.

#MượnBếpYêuMình
#HeForSheAtHome
#Thửtháchtháng5
#YêuBếp
#EsheepKitchen

Xin chào Yêu Bếp! Mình là U70 đời đầu, thành viên mới của group khoảng hai tháng nay,

Xin chào Yêu Bếp! Mình là U70 đời đầu, thành viên mới của group khoảng hai tháng nay,

Xin chào Yêu Bếp! Mình là U70 đời đầu, thành viên mới của group khoảng hai tháng nay,

Xin chào Yêu Bếp! Mình là U70 đời đầu, thành viên mới của group khoảng hai tháng nay,