Tạ biệt Bùi Toàn - Thành viên Yêu Bếp

[YÊU BẾP MUÔN NƠI] [TIN BUỒN]
#YêuBếpEverywhere #TạmbiệtBùiToàn

Các bạn thân mến,
Yêu Bếp là nơi chúng ta gặp nhau trên mạng ảo, nhưng dành cho nhau tình cảm và sự chân tình ngoài đời thật. Dù có bao nhiêu thành viên đi nữa, thì mỗi thành viên, cũng đã là một phần của Yêu Bếp.
Ngày hôm nay, admin vô cùng đau buồn thông báo:
Bạn Bùi Toàn - một thành viên kiên cường và thân thiện của Yêu Bếp - đã tạm biệt chúng ta để về nơi bình yên không còn đau đớn, sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư.

Bạn Toàn là thành viên Yêu Bếp từ ngày 15/3/2020, tuy còn dút dát chưa dám đăng nhiều bài nhưng lại "tàu ngầm" cực kì tích cực ủng hộ các thành viên khác và tích cực "đu trend" cùng nấu thật nhiều món ngon cho vợ con từ các bài chia sẻ tại Yêu Bếp.

Giá mà cuộc sống luôn bình yên như vậy.
Tuy nhiên, bạo bệnh đến bất ngờ. Từ một người thanh niên khoẻ mạnh, vui tươi yêu đời, là người chồng, người cha và là trụ cột của một gia đình nhỏ hạnh phúc, Toàn lại trở thành chiến binh kiên cường trên giường bệnh, chiến đấu với căn bệnh quái ác và hiếm gặp.

Tháng 6/2021, bạn ấy đã mạnh dạn gửi bài viết đầu tiên (được duyệt) tới Yêu Bếp để tham gia Thử thách "Gửi tim thương mến". Đây là bức thư bạn viết gửi tới hai con trai nhỏ của bạn, với tràn đầy tình yêu thương và sự tích cực. Bức thư này thực sự là một thử thách dành cho bạn, bởi khi ấy bạn còn trên giường bệnh, thử thách vượt qua đau đớn mệt mỏi, thử thách vượt qua chính mình để mạnh dạn cùng Yêu Bếp nói lời yêu thương tới người thân.

Thật vui khi bạn đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ các YBer và giành giải Ba - Hạng mục do YBer bình chọn.

Bài gốc của bạn Toàn tại đây:
https://www.facebook.com/groups/groupyeubep/permalink/1465033160547501/

Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu lời nguyện cầu tốt đẹp mà Yêu Bếp dành cho bạn đấy Toàn ơi, bạn có biết không? Cả lá thư tay chữ thật đẹp nữa, đó là lá thư mà cô giáo Thanh Bình Nguyễn - một YBer tuyệt vời chắp bút để cùng admin thay bạn gửi lá thư bất ngờ này để gửi đến Nguyên Khôi, Uy Vũ đấy! Cảm ơn cô Bình rất nhiều. Lá thư này đã tới tay bạn kịp thời và là nguồn động viên, là sức mạnh vô cùng to lớn với cả Toàn và gia đình bạn.

Giờ thì bạn không còn đau đớn nữa rồi. Bạn đã vất vả rồi. An nghỉ nhé Toàn ơi.

Ban quản trị nhóm Yêu Bếp xin được cùng toàn thể thành viên Yêu Bếp xin chào tạm biệt bạn.

Do tình hình dịch bệnh, xa xôi cách trở, chúng mình không thể tự tay về Vinh thắp nén hương chào bạn, nên sáng nay, chúng mình đã gửi lời chia buồn, chút tình cảm động viên tới vợ bạn Toàn, cũng là thành viên Yêu Bếp Hà Bít. Mong em và các con mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này.

Mong mỗi thành viên Yêu Bếp, hãy dành một phút thành tâm chào tạm biệt bạn Bùi Toàn. Hãy để lại lời nguyện cầu tốt đẹp và lời động viên dành cho gia đình bạn tại đây.

Trân trọng,
Admin Phan Anh (Esheep)
Thay mặt admin nhóm Yêu Bếp