Bánh Bao: Tấm Lòng Người Mẹ
(Tản mạn một chút, nhân ngày bọn trẻ nghỉ hè).
Tại sao gọi là bánh bao mà không có lấy 1cái bao nào, không dừng lại nghĩa đen, mà mình nên liên tưởng đến nghĩa bóng. Mượn tên Bánh Bao để nói lên tấm lòng người Mẹ, lúc nào cũng muốn bao bọc, bảo vệ đàn con thân yêu của mình.
Tình yêu của người Mẹ đối với các con có thể bằng cách này hay cách khác, từng cử chỉ, lời nói, hành động đều muốn con mình trở thành 1người con ngoan, sống tốt & có ích cho xã hội .
Yêu con có nhiều cách, không so bì, không áp đặt, không dán mác hành động xấu lên tính cách của đứa trẻ chưa ngoan theo ý mình. Người lớn đôi khi còn phạm sai lầm thì tại sao không cho phép trẻ sai. Hà có 1cô con gái đang tầm tuổi dậy thì, nói theo mình là bé bướng bỉnh, ương bướng, không biết nghe lời, hay cãi mẹ là chưa ngoan, là hỗn với người lớn....bla bla
Nhưng, ở tầm tuổi này thì con thích thể hiện cái TÔI của mình, ý kiến hay lời dạy bảo của mẹ có thể không sai nhưng thể hiện ra không đúng, khiến con phản bác lại thì mẹ mặc nhiên dán mác cho hành động phản bác đó là không nghe lời là hỗn láo. Và thế là chiến tranh cứ xảy ra, mình mặc định đứa trẻ này không ngoan và không mấy yêu thích nó. Điều này khiến mình rất buồn, cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Mình đã vỡ lẽ ra khi hôm rồi ngồi nói chuyện cùng mấy người bạn. Bạn tháo gỡ cho Hà những khúc mắc, những trăn trở, lo lắng về cách dạy con.
Ở mỗi đứa con cách tiếp thu và cách thể hiện rất khác nhau không đứa nào giống nhau. Nhưng, trẻ con đứa nào cũng ngoan, chẳng qua người làm mẹ chưa biết khơi gợi, bới móc cái ngoan, cái tốt bên trong của con trẻ mà thôi.
Ví dụ như BÁNH BAO nè. Cách truyền thống là 1cục bột ôm trọn 1cục nhân, nhân có thể tùy thích, và miếng bột bên ngoài dù có sắc màu ra sao hay kiểu dáng thế nào cũng là ôm trọn lấy phần nhân bên trong, giống như người Mẹ luôn ôm trọn những đứa con vào lòng.
Nhưng nếu cũng là chiếc BÁNH BAO ấy, mà nay mình làm khác đi, mình không cho bột gói chặt viên nhân ở trong nữa, mà mình để mở ra, và nhận vào bên trong nào thịt nướng, nào cà chua, xà lách, ngò rí.... Thì khi ăn thấy NGON HƠN NỮA LÀ KHÁC !
Nhân không bị bao bọc, mình tùy ý mix nhân, thêm 1 ít topping ăn kèm là đã thấy khẩu vị khác, cách nhìn về bánh bao cũng khác.
Đấy, đến cái bánh không còn bị bó buộc vào khuôn mẫu, thì con trẻ chúng cũng có cách trưởng thành theo ý chúng. Không đứa nào giống đứa nào, ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài mừ. Người mẹ chỉ đứng bên ngoài quan sát, giải thích khi con cần và hướng con đến cái tốt là đủ rồi. Còn đi làm sao để đến đích là quyền quyết định ở con, mẹ không được áp đặt, chỉ nên động viên và âm thầm dõi theo con mình mà thôi.
Hãy buông tay cho trẻ lớn theo cách riêng của mình, và Hà đã làm như thế, cảm thấy tình cảm của mẹ con lại phát triển theo 1 hướng tích cực hơn, mẹ con vui vẻ hơn, thấu hiểu hơn và mình lại cảm thấy chúng rất ngoan và không còn ưng bướng nữa!
Các bước làm BÁNH BAO VỎ SÒ, Hà để dưới mỗi hình nha. Cám ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của Hà
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây