[Yêu Bếp Muôn Nơi]
Xin chào Yêu Bếp!
Lời đầu tiên em xin gửi lời cám ơn đến chị Phan Anh đã tạo ra 1 nhóm Yêu Bếp chất lượng và cả đội ngũ admin Yêu Bếp làm việc tận tâm, kiên nhẫn!
Dù Yêu Bếp là nhóm online nhưng sức ảnh hưởng kết nối với cộng đồng là không thể phủ nhận. Từ ngày tham gia nhóm em từ một người hướng nội không có nhiều bạn bè nay em có thêm rất nhiều người bạn mới có cùng đam mê và sở thích. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. . Chắc em bị nghiện nhóm cứ khi nào có thời gian rảnh em lại lên nhóm đọc tìm hiểu các bài chia sẻ của mọi người !
Yêu Bếp là nơi thành viên trong và ngoài nước không chỉ chia sẻ những kinh nghiệm về nấu ăn mà còn rất nhiều chủ đề khác nhau đặc biệt là những câu chuyện truyền cảm hứng tới nhiều người, hướng mọi người luôn sống với một năng lượng tích cực!
Hôm nay em xin phép chia sẻ về buổi gặp gỡ của em cùng một số thành viên của Yêu Bếp tại Hà Nội do anh Lê Đức Nhân biệt danh mọi người vẫn thường gọi " Nẫu". Nhắc đến anh Nẫu chắc hẳn ai trong nhóm Yêu Bếp cũng quen thuộc với nhiều bài đăng trên nhóm chia sẻ về cuộc sống ở Nhật, nấu ăn, du lịch, nhiều bài viết với lối viết rất hài hước, dí dỏm... và nguồn năng lực tích cực truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong đó có em với thông điệp rằng
mình không được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng mình hoàn toàn được lựa chọn cách mình sống như thế nào .
Trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay có những thành viên của Yêu Bếp đủ mọi lứa tuổi có bác
chia sẻ rằng bác hay đọc những bài trên Yêu Bếp rất cảm động và yêu mến những người như anh Nẫu, anh Linh (với chuỗi bài viết chia sẻ về cuộc sống giản dị nhưng tràn ngập hạnh phúc bên ông bà ở ngôi nhà cạnh bìa rừng ở Thanh Hoá. Bác dù không ở Hà Nội nhưng vẫn cố gắng thu xếp tới, có các chị đăng kí cho cả gia đình đi, có những bạn sinh viên và rất nhiều anh chị không quản ngại đường xa nắng, mưa tới tham dự và chia sẻ câu chuyện, trải nghiệm vô cùng quý báu trong cuộc sống bằng tất cả sự chân thành nhất!
Một trong những buổi tối thật nhiều cảm xúc thật sự có ý nghĩa rất đặc biệt với em. Và em cũng tin mọi người tham gia ít nhiều đều có cảm nhận như em qua những câu chuyện mà Nẫu chia sẻ về hành trình nghị lực, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, công việc những câu chuyện có vui, có buồn về khoảng thời gian gần 10 năm sống tại Nhật.
Đúng là những điều xuất phát từ trái tim chắc chắn sẽ chạm đến trái tim và trong cuộc đời của mỗi chúng ta nếu không may có những biến cố xảy đến hãy mạnh mẽ vượt qua, xin đừng bỏ cuộc. Vì sau cơn mưa trời lại sáng
Còn nhiều điều em chưa nhớ ra để kể hết được ạ
Cuối cùng em mong Yêu Bếp ngày phát triển hơn nữa. Cám ơn Yêu Bếp đã kết nối những người xa lạ trở thành thân quen. Hy vọng một ngày nào đó không xa em lại được gặp các thành viên Yêu Bếp
Chúc tất cả mọi người một ngày hạnh phúc, thật nhiều năng lượng ạ!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây