Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa

Em chào các chị em Yêu Bếp nhé!
Em khoe bữa cơm gia đình đậm chất rau dưa của nhà em. Để có được những bữa rau xanh sạch này là nhờ nhà em có bác nông dân vô cùng chăm chỉ. Sáng sớm hay chiều tà bác đều chăm tưới và cho gà ăn, thế nên mỗi lần gắp miếng trứng vàng ươm thơm phức em đều nhớ đến bác.
Em mời cả nhà nghỉ tay ăn cơm trưa với vợ chồng em nhé.

Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa

Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa

Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa

Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa

Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa

Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa

Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa

Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa

Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa

Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa

Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa

Bữa Cơm Gia Đình Đậm Chất Rau Dưa