Câu chuyện ăn chay của Chàng Trai Vegan
Không có gì tuyệt đối và để không áp lực hay cực đoan trong việc ăn uống của mình.
Ý thức được việc ăn làm sao cho cơ thể được hấp thu dinh dưỡng tốt nhất, tôi dành nhiều thời gian trải nghiệm và học hỏi, ngoài việc nấu ăn ngon đa dạng, lựa chọn thực phẩm tốt thì môi trường sống , tập luyện, tinh thần tốt là những yếu tố quan trọng mà tôi nuôi dưỡng hàng ngày và ngay phút giây này tôi hiện diện để sống trọn vẹn trong từng giây phút, nấu những món ăn với một tâm hồn ban sơ thuần khiết.
Cầu nguyện cho mọi người được an vui , yêu thương muôn loài.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây