Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay, trồng cây nào cây ấy cũng tươi tốt, yêu anh nào anh ấy cũng lấy được vợ ạ :))))

Chuyện là hôm vừa rồi em có đi mua cây thì thấy 1 cây kim ngân bị bỏ ở xó, trông xấu xí, bẩn bẩn chắc ở đó từ lâu lắm rồi chẳng ai mua, em thấy thương quá mới mua về mang đi tắm rửa sạch sẽ và tỉa tót hết lá đi để trồng lại. Được 2 ngày thì em thấy có 3 cây lạ hoắc mọc lên không rõ là cây gì nhưng cũng không nỡ nhổ (Vì em lấy đất ở chiếc chậu cũ, nhiều khi em vô tình đánh rơi hạt hoặc cái gì đó mà em không để ý). Sau vài ngày em đã phát hiện ra nó là cây đu đủ, chính xác là cây đu đủ đó ạ. Giờ em không biết phải làm gì với nó luôn. Không có đất và diện tích để trồng cho nó lớn lên, cũng không muốn bỏ đi khổ thân nó, ai có cao kiến gì không ạ :)))

Tiện đây em cũng chia sẻ một số cây nhỏ nhỏ xinh xinh do em trồng, có vài cây là do em vô tình đánh rơi hạt nên lại phải có trách nhiệm với chúng nó, em có chú thích cụ thể ở từng hình ạ.

Em biết là so với người khác thì không là gì cả bởi vì hiện tại em chưa đủ điều kiện để trồng những cây có giá trị hơn nhưng em luôn thấy hài lòng với những chiếc cây xinh xinh mà mình có :P. Và thực ra em cũng không có kiến thức hay kĩ năng cao siêu gì cả, chỉ là em rất yêu thích, thích nhìn chúng lớn lên từng ngày từng ngày. Cũng chính vì không có kiến thức gì về cách chăm sóc khoa học nên thi thoảng vẫn có cây chết không hiểu lí do gì, mỗi lần như vậy em đều thấy rất buồn và đương nhiên cũng không đăng lên cho ai thấy vì cá nhân em chỉ thích hướng tới những điều tích cực. Nhiều khi có người hỏi “tại sao trồng được cây này cây kia, tại sao nó ra hoa…” em đều bảo “Nó lớn lên bằng tình yêu đấy” :)))

Riêng về vấn đề với cây cối, em luôn tin rằng nếu mình thực sự yêu thương, hi vọng thì nhất định nó sẽ mang tới kết quả như mong muốn :D

Lần đầu em đăng bài câu cú hơi lủng củng, chi tiết mọi người xem từng ảnh nha, em cảm ơn ạ.

-------------------

Update:

Em không trả lời được tất cả bình luận, đây là cách chăm sóc xương rồng và sen đá của em cho chị nào quan tâm ạ:
* Cây khi mua về em đều rũ bỏ hết đất cũ và trồng lại. Em không dùng đất mà dùng hỗn hợp đá pumice + trấu hun tỉ lệ 50:50 ( Mua ở chỗ bán cây có ạ)
* Hỗn hợp trồng cần thoát nước tốt, điều kiện đủ sáng nhưng không nắng gắt trực tiếp

Thực ra em đã tham khảo và học hỏi rất nhiều kinh nghiệm trồng những cây này trong các hội nhóm nhưng sau cùng thì đối với em không có bất cứ lý thuyết hay nguyên tắc gì cả. Chỉ biết cơ bản là nó cần thoát nước tốt, đủ sáng nhưng không quá nắng gắt. Còn lại thì nên quan sát và hiểu nó hơn. Xương rồng thì chịu đựng tốt hơn sen đá nhưng không phải vì thế mà mặc kệ nó (Mặc dù có rất nhiều cây mà dù bị bỏ mặc vẫn phát triển rất tốt).

Ví dụ: Cây sen đá em thấy bề mặt vẫn ẩm sẽ không tưới nữa, nhưng không bao giờ đợi khô cong mới tưới. Cây mà cứ mọc vươn dài lên nhìn màu xanh nhạt yếu ớt thì do thiếu sáng, thừa ẩm hoặc do cả 2 lí do, vậy thì thay đổi vị trí đặt cho phù hợp là được. Thấy cây bị úng phần dưới, em cắt bỏ hết phần đó đi, để khô vết cắt trồng lại nó lại ra rễ và phát triển bình thường.

Trước em có mua 1 chậu hoa hồng ở Aeon Long Biên về để ở ban công, nó đang nở hoa rất đẹp nhưng 1 tuần sau chết luôn. Em mới ngẫm lại là do lúc mua nó đang quen sống trong môi trường điều hòa, tự dưng mua về để ngoài ban công với cái nắng 40 độ của Hà Nội thì sốc nhiệt sống làm sao được :)))

Cây cối cũng giống như người bạn vậy, để suy trì mối quan hệ thì chúng ta cần hiểu đối phương cần gì để có giải pháp phù hợp. Cây mua về mà chết thì có thể do vô vàn lí do như thời tiết, môi trường, giống cây, cách chăm sóc… Nếu thực sự yêu thương nó thì chúng ta hãy tìm hiểu nguyên nhân và làm mọi cách để khắc phục, còn khi đã làm tất cả rồi mà vẫn không mang lại kết quả tốt thì cũng đâu còn gì tiếc nuối nữa ạ :D

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,

Chào mọi người, em tuy không khéo nấu ăn nhưng được cái yêu cây cối và rất mát tay,