**Cho Trẻ Trekking Đỉnh 1050M - Cách Hn Chỉ 40Km**Kinh Nghiệm Trekking Dà
Kinh nghiệm Trekking dành cho bố mẹ nào muốn leo núi cuối tuần mà không có ai trông con 🤣
Bọn mình vừa đi trekking về, một chuyến đi rất thích vì chinh phục được đỉnh 1050 mét trong điều kiện có-kèm-trẻ-con 🤣. Đó là đỉnh Viên Nam, chỉ cách Hà Nội 40km. Thời tiết mùa xuân gần đây mát mẻ và dễ chịu, rất thích hợp cho những chuyến mini trekking như thế này. Cuối tuần, bố mẹ nào muốn đổi gió, leo núi nhẹ nhàng cùng các con thì hãy lưu ngay địa điểm chưa nhiều người biết này nhé.
**Về đường đi và phương tiện**
Bạn nên sử dụng xe bán tải vì có những đoạn đường khá gập ghềnh, nếu gặp phải ngày trời mưa còn có thể gặp những đoạn bùn lầy khó đi. Đoàn mình đi có 1 xe 2 cầu bị mắc kẹt, phải dùng xe bán tải móc kéo lên, nên chắc chắn ko nên đi bằng xe 1 cầu nhé.
Bọn mình xuất phát từ Lá Mây Farm nhà mình thì rất gần, sáng cuối tuần có thể ngủ dậy muộn ăn sáng la cà rồi đi vẫn ok. Nếu đi từ Hà Nội, bạn đi tới Big C rồi di chuyển theo hướng Hòa Lạc lên Hòa Bình, qua trạm thu phí cao tốc HN-HB đến UBND xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn thì hỏi đường lên Viên Nam. Quãng đường từ khi rẽ từ đường lớn vào kéo dài khoảng 5km. Bạn đi xe xuyên qua rừng cho đến khi còn cách đỉnh 500m thì dừng rồi đi bộ lên đỉnh núi. Tức là trẻ em sẽ đi bộ 500m này, yên tâm đường đi rất thoải mái, cây bụi thấp, đường dễ đi.
Trước khi khởi hành, bạn nên chú ý đến thời tiết, hãy chỉ đi khi trời hoàn toàn khô ráo, và mát mẻ là tốt nhất, đừng đi khi nắng quá sẽ mệt. Đường đi giữa rừng sẽ cần tay lái cứng vì đường nhỏ, gập ghềnh đá và sẽ va quệt vào các cây cối xung quanh. Cả nhà xác định trước để tránh xót xe mà chưa thấy núi đã dừng nhé 🤣
**Lưu ý khi leo núi**
Trẻ em nên mặc quần dài vì đường đi sẽ nhiều cây bụi. Nên chọn đi đôi giày quen thuộc để thoải mái nhất. Đi tất trùm ra ngoài quần để đề phòng vắt. Mang theo kem chống muỗi, mũ che gáy cho trẻ em và bật lửa, cồn, bếp, trà cafe, đồ trekking cho người lớn tùy sở thích. Và tất nhiên đừng quên nước và đồ ăn sẵn để yên tâm chill chill 🤣.
Mình chia sẻ về chuyến đi trong từng ảnh, chúc cả nhà Yêu Bếp leo núi thật vui, đi về có thích quá thì nhớ chia sẻ lại nhé :D
#yêubếptravel
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây