Chúc Mừng Các Bà Mẹ Và Các Cô Con Gái Ngày 8/3!Mà Con Gái À, Hôm Nay Số L

Chúc mừng các bà mẹ và các cô con gái ngày 8/3!

Mà con gái à, hôm nay số lượng hoa và quà con được nhận không phải là thước để đo giá trị của con. Mọi cô gái đều đặc biệt, đều duy nhất và tuyệt vời.
Hãy vẫn đẹp và thơm nhé, chỉ vì con xứng đáng.
Hãy cứ giỏi giang nhé, không phải vì lo nhà chồng khinh, mà để con tự do tiền bạc và có nhiều cơ hội lựa chọn.
Hãy cứ ăn nhiều rau quả nhé, không phải vì sợ mập không ai lấy, mà để con có sức khoẻ tốt.
Hãy đi ngủ sớm nhé, không phải vì sợ không ai dám hôn mặt mụn, mà vì ngủ sớm tốt cho não và cho da của con.
Hãy biết nữ công nhé, không phải vì sợ ngày sau mẹ chồng chê, mà vì con cần tự tạo cho mình cuộc sống tươm tất.

Con gái à, đừng tự thu hẹp thế giới lại trong ánh mắt một người đàn ông, rồi lại oán trách tại sao những hy sinh của mình lại không được đền đáp. Đừng tự biến mình thành nạn nhân. Như bông hướng dương, hướng về mặt trời không phải để làm vừa lòng mặt trời, mà vì chính hướng dương muốn thế! Đừng kiệt sức vác trên vai những mỹ từ “đảm đang”, “chịu thương chịu khó”, “hi sinh vì người khác”.. nữa nhé.

Con gái ạ, ngày 8/3 không nên trở thành ngày chờ đợi quà, mà hãy tự cho mình một món quà lớn: Tặng mình sự tự do, con gái ạ.

Con không thể yêu ai, nếu con không yêu chính bản thân mình.
Con không thể mang hạnh phúc tới cho ai, nếu bên trong con không hạnh phúc.

Hãy chọn tự do và hạnh phúc nhé!