Cô gái đảo thăm đất vải Hải Dương
Đây là năm thứ 2 mình được mời sang thăm đất nước Ba Tư Hải Dương - nơi nổi tiếng với bánh đậu xanh và vải Thanh Hà.
Nhớ cái lần đầu tiên khi về thăm vựa vải, mình đã rất ngạc nhiên và thể hiện sự cảm thán không biết bao nhiêu lần. Ở Hải Dương có quá nhiều loại vải, chúng ta có thể thưởng thức sự ngọt lịm của quả vải ngay và luôn khi vừa hái từ trên cây xuống.
Năm nay về Hải Dương, mình ở lâu hơn một vài ngày. Con người ở đây vừa giản dị, chất phác lại vừa dễ thương và mến khách. Có mấy bác mới lần đầu gặp mình, như chưa hề xa lạ. Về đây vui không cháu Sang nhà bác ăn vải đi, năm nay tuy mất mùa nhưng vẫn nhiều vải cho các cháu chụp hình. Được thăm vườn vải, rồi được hỏi ý làm dâu đất 34 không, nghe thích thật sự.
Mùa BHA tự nhiên đến rồi, nào cùng lên lịch đến thăm Hải Dương và thưởng thức vải Thanh Hà nhé.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây