Cơm Hộp Cho Chồng Mang Đi Làm Ăn Trưa Trong Mấy Tuần Vừa Qua!!!Trước Giờ

Cơm hộp cho chồng mang đi làm ăn trưa trong mấy tuần vừa qua!!!

Trước giờ mình chỉ đăng ảnh làm cơm bento nhân vật hoạt hình cho con. Tuy nấu ăn không giỏi, trang trí không đẹp nhưng mình cũng xin mạn phép góp vui những hộp cơm bento mình làm cho chồng với cả nhà ạ.

Thường thì sáng nào mình cũng dậy từ 6h để làm cơm hộp, thứ 6 & thứ 7 phải làm cơm bento cho con mang đi mẫu giáo thì mình dậy sớm hơn mọi khi 10~15 phút để làm 2 hộp cơm cho 2 bố con.

Vì mình cũng phải đi làm 1 tuần 5 buổi, nên để không mất quá nhiều thời gian làm cơm hộp thì mình luôn ưu tiên các món nhanh, gọn, dễ nấu. Mọi thứ đều là sáng ngủ dậy mình mới chuẩn bị rồi nấu nướng để đến trưa vẫn giữ được vị tươi ngon. Riêng các món hầm, những món cần nhiều thời gian thì mình sẽ nấu từ tối hôm trước. Khoản này chắc cũng giống với nhiều người phải làm cơm hộp mỗi sáng nhỉ?!

Chính vì thế mà 1 hộp cơm mình chỉ mất khoảng 20 phút. Còn cơm hộp cho con thì mình hay nặn các nhân vật hoạt hình sẽ mất nhiều thời gian hơn chút, hôm nào làm cơm cho cả 2 bố con thì sẽ mất khoảng 1 tiếng. Xong xuôi thì cho 2 bé ăn sáng, chuẩn bị lại đồ cho 2 anh em đi học & đồ cho Mẹ đi làm, phơi quần áo rồi vào ngồi ăn sáng uống cà phê và 7:45 3 Mẹ con xuất phát. Đưa 2 bé đi học xong mình cũng đi làm luôn. Cũng may nhà gần trường học & chỗ làm nên cũng không mất quá nhiều thời gian đưa đón 2 anh em.

Đối với mình, cơm hộp không chỉ để ăn chống đói mà qua đó mình muốn gửi gắm lời nhắn nhủ, tình cảm của người vợ - người mẹ đến chồng & con mình những lời động viên cố gắng làm việc & học tập.

Cũng như nhiều người hay nói: “Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày”, nghe có vẻ hài hước nhưng mình thấy rất ý nghĩa 😊

Chúc mọi người có những món ăn ngon mỗi ngày ạ!

#hộpcơmvănphòng
#hộpcơmyêuthương