Cơm nhà đã có em lo!
Chào các chị em trong Yêu Bếp. Em là thành viên mới. Đây cũng là bài đầu tiền trong hội của em. Vào hội mình thấy nhiều cao thủ quá nên em cũng e dè chưa giám đăng bài. Nhưng mấy ngày nay vào fb lúc nào cũng thấy có bài viết về việc dịch và mọi người trữ thực phẩm, nhà em cũng là 1 trong số những vùng cận kề tâm dịch đây ạ. Cũng lo sợ, cũng chán nản nhưng k hề có chuyện tích trữ quá nhiều thức ăn và nhất là mì tôm. Tại sao gạo có. Thực phẩm có mà phải tích mì tôm để làm gì. Dịch đến được nghỉ làm thì sao chúng ta lại k vào bếp để nấu những món ăn ngon cho gia đình. Dưới đây là 30 mâm cơm em đã nấu để mọi người tham khảo ạ. Nhà em chỉ có 2 vợ chồng nên cũng đơn giản hoá việc nấu quá nhiều món ăn. Chỉ cần món mặn, món xào và canh là đc. Em cũng đã áp dụng phương pháp lên thực đơn cho cả tuần đc 2 năm nay, em thấy cực kì nhàn trong việc đi chợ. Cuối tuần để dành 1 buổi tối nghĩ ra các món ăn rồi sắp xếp lại từng ngày là xong. Ngày nào nấu món của ngày đó. Nếu như hôm nào có khách em sẽ gạch thực đơn hôm đó và bù vào các món khác ạ. Thực phẩm ngày đó mình sẽ cố gắng chế biến vào món mình cần. Đơn giản phải không ạ.
Vì quá nhiều món ăn nên em không thể viết rõ công thức của từng món đc. Chị em nào cần em chia sẻ gì cứ bảo với em nhé!!!
•••Em xin phép edit lại chút ạ. Vì nhu cầu hỏi về bộ bát đĩa và cách chụp ảnh nên em đã cmt bên dưới bài viết rồi ạ. Mọi người tham khảo nha
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây