Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất

CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐI ĐẾN TRÁI TIM NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÀ ĐI QUA DẠ DÀY!!!
Em năm nay 32 tuổi, là mẹ của 2 bé gái sinh đôi đang học lớp 6. Phương châm của gia đình em thì cơm nhà vẫn là nhất. Lâu lâu đổi món qua các loại như lẩu, hấp, nướng, cuốn, gỏi,... cho đỡ ngán và tăng thêm dinh dưỡng. Nấu nhà thì luôn đảm bảo về khâu an toàn, thực phẩm tươi ngon, nêm nếm hợp khẩu vị và đặc biệt là thoả niềm đam mê yêu bếp. Cơ mà quá trình đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp thì,... à mà thôi.
Dưới đây em chia sẻ với cả nhà 1 vài món ăn của nhà em ạ. Kèm 1 vài mâm cơm truyền thống. Mong được giao lưu học hỏi cùng mọi người.

Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất

Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất

Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất

Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất

Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất

Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất

Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất

Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất

Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất

Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất

Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất

Món Ăn Gia Đình - Cơm Nhà Vẫn Là Nhất