Ngôi nhà gỗ handmade cho bé

Đây là ngôi nhà riêng thứ 3 của con gái em. Sau lều vải,sau nhà bìa carton thì cuối cùng bố cháu đã quyết định chọn phương án làm nhà gỗ cho bền chắc . 8/3 năm nay bố cháu quyết định lên Đê La Thành mua các thanh gỗ nhỏ nhỏ,do bữa đó mọi người bận mua đồ ăn nhiều hơn 🙂 nên mấy cửa hàng gỗ mở cũng ít hơn mọi ngày. Bố cháu chỉ mua được các thanh gỗ kiểu như dát giường. Hai bố con cưa cắt,đóng đóng nguyên buổi trưa không ngủ.Phần vải thì bố cháu dùng dập ghim để bọc ,có những chỗ dập ghim ko đưa vào được thì dùng thêm súng bắn keo để gắn .Thực ra rất muốn thiết kế kiểu có thể tháo rời giặt được nhưng do 2 bố con quá háo hức và muốn hoàn thành trong ngày 8/3 để làm quà tặng con.Nên thôi làm theo phương án này cho nhanh ,qua mấy tháng có thể thay vải (vì nhà cũng có vải sẵn ah ). Phần trang trí bên trong nhà 2 mẹ con cháu nhận.
Ôi tuổi thơ cũng từng mơ có 1 ngôi nhà nhỏ xíu được vào ra chơi đồ hàng. Xếp ghế,kéo chăn quây thành nhà,nên giờ làm xong ngôi nhà này mẹ con cháu cũng thường xuyên chơi cùng nhau 😅😅😅

P/s : mọi người có hỏi nhiều về kích thước nhà. E sẽ edit luôn trên post ,kích thước 90cm *120cm *155cm ( rộng-dài-cao) .Bộ tủ bếp trong nhà e mua từ 2 năm trước,mọi người có thể seach những shop bán đồ chơi gỗ rất nhiều ah 🙂 mẫu mã và giá cả cũng rất phong phú .Đất nặn e có đặt mua trên shopee ,đất dạng siêu nhẹ,nặn xong đất khô kiểu dạng xốp

Ngôi nhà gỗ handmade cho bé

Ngôi nhà gỗ handmade cho bé

Ngôi nhà gỗ handmade cho bé

Ngôi nhà gỗ handmade cho bé

Ngôi nhà gỗ handmade cho bé

Ngôi nhà gỗ handmade cho bé

Ngôi nhà gỗ handmade cho bé

Ngôi nhà gỗ handmade cho bé

Ngôi nhà gỗ handmade cho bé

Ngôi nhà gỗ handmade cho bé