Dear Vợ!2020 bạn còn nhớ tác phẩm 7 nổi 3 chìm này của đôi bồ câu mới rủ nhau về làm

Dear Vợ!
2020 bạn còn nhớ tác phẩm 7 nổi 3 chìm này của đôi bồ câu mới rủ nhau về làm tổ chứ?
Hồi đó mình chỉ đinh ninh bài Bánh Trôi Nước được học trong môn văn học của bà Huyện Thanh Quan, nhưng không ngờ post lên FB lại bị bạn bè bốc phốt là của bà Hồ Quỳnh Hương
( Hic ngại quá, trước toàn khoe văn 8.0)

Và cũng hồi đó chỉ nhớ mang máng câu thơ:
"Thân em vừa trắng phận em tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non"
Thế rồi khi luộc bánh tôi đã đợi để đếm 7 lần nổi 3 lần chìm. Rồi miết cũng hết lượt đếm và cho ra tác phẩm để đời. Vợ hồi đó đang bầu còn tý nôn. 🙃
Năm nay làm vùng trong YB nhiều nên có tí kinh, còn tự làm bánh bằng màu tự nhiên từ đậu biếc, củ dền, cà rốt các kiểu con đà điểu, mỗi lúc rắc vừng là đói quá nên rắc hục tặc tý thôi 😛. Vợ thì lượn ra lượn vào 3 lần 7 lượt hỏi được ăn chửa với lại lâu thế, ăn xong chốt câu cũng được thì không biết là Được hay là Được hả các bác. 🙂
Phải nói ở YB rất rất nhiều tài năng cả nam lẫn nữ, tinh tế, tìm cái gì cũng có và cũng đều đẹp mắt.
Nay đã qua Tết hàn thực nhưng miền Bắc vẫn hơi ẩm ướt, mình góp chút gió Lào để cho bả Admin và các mọi người nhìn ảnh cười vào mặt cho mát ạ. 😇

#YB
#Viecnhacoanh
#Yeuem😁

Dear Vợ!2020 bạn còn nhớ tác phẩm 7 nổi 3 chìm này của đôi bồ câu mới rủ nhau về làm

Dear Vợ!2020 bạn còn nhớ tác phẩm 7 nổi 3 chìm này của đôi bồ câu mới rủ nhau về làm