Decor không gian xanh trong nhà phố
Mình thích cây, nhưng sợ sâu nên dù cực kì mê vườn thì mình thấy mình vẫn hợp ở nhà phố hơn. Không gian vừa đủ để thoả mãn đam mê và có thời gian chăm sóc cây.
Thêm phần nữa là công việc của mình làm ở nhà nên mình việc decor không gian xanh trong nhà mang lại cho mình nhiều năng lượng tích cực, ngôi nhà có thêm sinh khí, và mình thì nói không với cây giả. Với mình mỗi lần decor lại nhà giống như được làm mới mình, có thêm nhiều năng lượng để làm việc. Kinh nghiệm setup 2 căn bếp cũng cho mình bỏ túi k ít bí quyết chăm cây và chọn cây. Xin được chia sẻ với mọi người.
- Mình chia cây thành 2 loại. 1 loại thích hợp trồng trong nhà và trồng được lâu dài nhiều năm. Còn loại thứ 2 cây theo thời vụ, theo mùa có thể 1 - 2 tuần hoặc 1 mùa là thay cây mới. Việc phân loại như này giúp mình chọn được cây phù hợp. Cũng k bị áp lực trồng cây "hay chết". Tính tuổi thọ cây với số tiền bỏ ra cho hợp lý. Có quĩ cây xanh giống như quĩ bạn dành cho mua hoa tươi hàng ngày.
- Cây trồng trong nhà các bạn cứ chọn các giống trầu bà sẽ dễ chăm, chịu hạn cũng tốt mà có lỡ tưới nc quá nhiều cũng k sao. Cây dạng này chăm tốt được vài năm thậm trí là rất nhiều năm. Gần như toàn bộ cây xanh, cây lá mình mua từ 2020 đến giờ chăm vẫn xanh tốt và tách được khá nhiều cũng tặng cho cả bạn bè.
- Cây thời vụ cây theo mùa chủ yếu là mình mua hoa theo mùa lavander, tulip, cúc daisy ... Mấy loại này các bạn cứ chọn của hasfarm thôi. Cây dạng này xác định như cắm hoa tàn hỏng mình thay nhưng chắc chắn so với cắm hoa còn rẻ hơn vì chơi được từ 2 - 5 tuần mới tàn.
- Chăm sóc thì năm mình sẽ thay giá thể 1 lần cho cây. Cách thay thì bỏ 1 nửa đất cũ thay bằng 1 nửa đất mới. Bón thêm phân tan chậm vào gốc cây, nhưng mình cũng hạn chế bón thêm cho cây lắm. Cây trong nhà mình hãm cho chậm lớn để cây k mất form nên cũng k cần chăm quá nhiều. Tuần chỉ tưới nước 1 - 2 lần. Mùa hè nếu nhiệt độ rất cao thì 2 ngày tưới 1 lần. Cây sẽ thích ứng theo điều kiện chăm sóc, tưới nước ngắt quãng sẽ kích thích cây ra rễ nhanh hơn thay vì tưới nhiều nước.
Mình chỉ thực hiện mấy bước đơn giản như trên. Còn lại thì cây tự sinh tồn. Em nào lên đường thì thay mới . Về cơ bản thì quan điểm của mình là "người còn ốm nên cây cối có hỏng thì thay. Sẽ k vì 1 cái cây chết mà từ bỏ đam mê bày vẽ khắp nhà"
Và đây là không gian xanh ở 2 căn nhà của mình. Cũng là nơi làm việc của mình hàng ngày xin được chia sẻ cùng mọi người.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây