Căn Bếp Tràn Ngập Ánh Sáng Trời Của Mình
Mình năm nay 28 tuổi, đang sống cũng bố mẹ trong một căn nhà có phòng bếp không được xinh xắn và không hề có ánh sáng trời.
Vì bản thân là một người thích chia sẻ công thức món ăn nên mình luôn cần một căn bếp xinh xắn và có ánh sáng trời. Mình đã nhờ bố đóng cho một chiếc bàn và 1 chiếc kệ nhỏ để đặt cạnh cửa ra ban công ở phòng ngủ chỉ để tận dụng phần ánh sáng trời từ cửa để có thể nấu ăn và chụp ảnh.
Sau 1 năm nấu trong phòng, mình đã xin bố mẹ cho sử dụng 1/2 sân thượng phía trước để xây lên căn bếp với đầy ánh sáng trời như mình từng mơ ước. Bố mẹ cũng đồng ý vì nấu ăn trong phòng ngủ thì cũng có nhiều vấn đề.
Và thế là mình lại tự tay thiết kế, tự tay vẽ mẫu kệ, đo đạc, đi mua gỗ, cũng bố đóng kệ, sơn kệ và làm đủ thứ khác để decor cho căn bếp ấy.
Việc có được căn bếp mới được tự tay mình tạo nên, tràn ngập ánh nắng như thế này giúp mình có thêm nhiều động lực để vào bếp thử nghiệm những món ăn mới. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, chỉ cần đặt chân vào chính căn bếp mà mình tự tay tạo nên thì mọi mệt mỏi dường như được xua tan đi hết.
Những lúc mà món ăn được dọn ra, được mọi người khen “thơm quá”, “ngon ghê” cũng chính là những lúc mà mình cảm thấy vui nhất.
Có một câu nói như thế này “Trái tim của một căn nhà chính là phòng bếp” và đối với mình bếp cũng chính là nơi khiến trái tim mình cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhất, là nơi mình được tự do là chính mình.
——
À mà mỗi lần up video hay ảnh lên được mọi người khen bếp xinh mình cũng vui lắm á, vì mọi thứ đều được tự tay mình làm ra hết mà ❤
Mình có chia sẻ một vài thông tin khi làm nên căn bếp đó, mọi người hãy xem thêm Caption của hình nha.
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây