Cô gái yêu bếp
Em là thành viên cũng đã lâu nhưng chỉ âm thầm ngắm nhìn và thưởng thức những ”tác phẩm nghệ thuật” tuyệt vời của các chị từ căn BẾP chung của đại nhà mình. Thật sự em vô cùng ngưỡng mộ những người phụ nữ luôn nhiệt huyết, năng động trong công việc nhưng luôn chu toàn để căn bếp của gia đình mình luôn ấm và đẹp mắt.
Từ nhỏ em đã được mẹ cho vào bếp và tập tành nấu những món cơ bản trong khả năng bé xíu của mình. Thật may làm sao em được thừa hưởng một tí tài năng nấu nướng của mẹ nên đối với em việc vào bếp không phải là một nghĩa vụ, một trách nhiệm của người phụ nữ mà là một sự giải trí, một cách enjoy với rau củ, gia vị, dụng cụ nhà bếp sau những giờ bận rộn trên công ty hoặc cũng là một cách để xả stress nhanh nhất mỗi khi gặp những áp lực từ bên ngoài.
Tuy nhiên vì em đã tập ra riêng không sống chung cùng với ba mẹ, nên mặc dù vô cùng mê mẫn với những mâm cơm gia đình, những mâm cỗ đẹp mắt được trang trí rất tinh tế và nghệ thuật của các chị nên em cũng chưa có cơ hội tự tay làm một bữa ra trò để khoe với gia đình. Và cũng vì quỹ thời gian của một ngày em khá ít nên em thường nấu những món ăn nhanh-gọn-nhẹ để tiết kiệm thời gian và theo sở thích riêng của em. Vậy nên em luôn bị LƯỜI để decor cho món ăn của mình trông đẹp mắt và hấp dẫn. Mẹ em luôn la em hoài: Con gái gì mà không có tinh tế và có tâm hồn nghệ thuật gì cả, con cứ lười và nấu ăn đại khái theo thói quen như vậy hoài thì lâu dài sẽ không còn hứng thú với chuyện bếp núc như bây giờ đâu!
Tự kiểm điểm lại bản thân mình thì em thấy em bây giờ cũng lười thật cả nhà ạ! Đôi lúc đi làm về chỉ ghé mua gì đó về ăn cho lẹ để khỏi nấu nướng mất thời gian hoặc đi ăn cùng đồng nghiệp cho xong. Việc nấu ăn đôi khi không còn làm em thấy thú vị nhiều nữa; trong khi dụng cụ, máy móc nhà bếp thì đi đâu em và mẹ cũng tha đầy, chất ngập trong bếp mà lại ít khi sử dụng đến.
Vậy nên em đã quyết định THAY ĐỔI. Từ bây giờ ăn ít hay ăn một mình, hoặc chỉ là những món em nấu rất đơn giản thì em cũng sẽ cố gắng trình bày cho thật bắt mắt trong khả năng có giới hạn của em. Mong rằng trong thời gian gần, em sẽ nâng cao được khả năng decor cho bữa ăn thêm hấp dẫn và học hỏi nhiều công thức nấu ăn hơn, để mỗi ngày em sẽ trở thành một phiên bản phụ nữ hiện đại tốt hơn ngày hôm qua: Tự tin, Năng động, Đảm đang, Sáng tạo. Dù chỉ là một tí xíu thôi nhưng đó là một điều tích cực đúng không ạ? ^^
Em cám ơn mọi người đã đọc những tâm sự có phần dài dòng của em! Chúc tất cả các thành viên của đại gia đình nhà BẾP YÊU luôn nhiều sức khỏe và tràn đầy nhiệt huyết để căn bếp chung nhà mình luôn ẤM và sẽ LAN TỎA rộng khắp để luôn là nguồn động lực cho những cô gái yêu BẾP như em ạ!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây