Em xin chào cả nhà, tàu ngầm trong Yêu Bếp đã lâu mà đây là lần đầu tiên em đăng bài

Em xin chào cả nhà, tàu ngầm trong Yêu Bếp đã lâu mà đây là lần đầu tiên em đăng bài vì thực ra trước giờ em vào bếp theo bản năng và google cả nên không có bí quyết gì đặc biệt hết 😂😂😂

Nên hôm nay, nhân thử thách tháng 5 e xin chia sẻ về cơ duyên của mình đến với Yêu Bếp và em đã thay đổi suy nghĩ trở nên yêu Bếp của mình ra sao nhé hihi

Kể về cơ duyên đến với Yêu Bếp của em thì rất là tình cờ thôi. Tháng 9.1019 em có ý định đi học chuyên sâu về bánh, cuối cùng vì nhiều lý do dự định bất thành, em bắt đầu lên facebook tìm kiếm các nhóm liên quan đến nấu ăn, bánh trái đủ thứ và vô tình bấm tham gia Yêu Bếp thế là em vào đây hehe 😁😁

Bình thường em cũng là 1 đứa khá bày vẽ trong chuyện nấu nướng mà kể từ khi em vào Yêu Bếp em mới thấy mấy món của em nấu mỗi ngày chỉ là tép riu, cảm thấy như mở ra 1 chân trời mới ấy hahaa

Mà từ hồi vào nhóm tự nhiên chăm chỉ hẳn ra, thấy các chị up món nào ngon ngon, mà phải dễ làm cơ là cũng hí hoáy mua đồ về làm mà chỉ âm thầm tận hưởng, lỡ có hỏng thì lại bí mật bỏ đi thôi ạ 🤣🤣🤣

Một cách vô tình Yêu Bếp khiến em suy nghĩ tích cực hơn. Ngắm nhà, ngắm bếp của mọi người, ngắm vườn hoa, vườn rau các chị tự tay vun trồng, chăm sóc tự nhiên cũng ước mơ có 1 căn nhà của riêng mình với 1 mảnh vườn nho nhỏ. Muốn được tự tay sắp xếp, trang trí căn bếp của riêng mình theo ý thích. Muốn trồng 1 vườn hoa hồng giống vườn hồng nhà người ta đấy ạ 😁😁

Tự nhiên thấy mỗi ngày việc đi chợ, nghĩ xem ăn gì hôm nay lại thấy vui vui 😁😁 Những công việc đối với em trước đây là những việc làm cho xong, ăn cái gì, nấu cái gì cũng là tùy....sao cũng được

Trước đây mỗi lần nấu 1 món mới là em lại lên google còn bây giờ mỗi lần muốn nấu 1 món mới là em vào facebook và mò đến thanh tìm kiếm của Yêu Bếp hehe.

Thật ra trước đây em không phải là người thích bày vẽ trong chuyện nấu nướng, em thường nấu cho qua bữa thôi. Sau này có nhiều chuyện trong cuộc sống thay đổi tự bản thân em nghĩ khác, công việc của em lại ở nhà là chủ yếu, thời gian trống nhiều nên em giành thời gian nấu những món ăn ngon, bày vẽ cho đẹp mắt để phục vụ những người em yêu thương. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc của bản thân đơn giản chính là nhìn những người mình yêu thương thưởng thức món ăn của mình trong vui vẻ hihi.

Và thì cuộc sống vẫn sẽ luôn như vậy, ngoài công việc ra chúng ta vẫn cần nấu những bữa ăn mỗi ngày thì tại sao không nấu cho thật ngon, đẹp mắt và thưởng thức trong vui vẻ 😁😁

Hãy để căn bếp thắp lên ngọn lửa ấm áp trong gia đình của mình 😘

Hy vọng rằng tất cả chúng ta sau những tất bật trong của sống sẽ tìm thấy được niềm vui, sự bình yêu khi đứng trong căn bếp, khu vườn,... của chính mình ❤

À quên, khoe các chị 1 số món em làm theo công thức của các chị em trong Yêu Bếp có biến tấu theo khẩu vị của bản thân hihi

Trend nào em cũng cố bắt mà cái nào khó quá bỏ qua 🤣🤣

#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome
#Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Em xin chào cả nhà, tàu ngầm trong Yêu Bếp đã lâu mà đây là lần đầu tiên em đăng bài

Em xin chào cả nhà, tàu ngầm trong Yêu Bếp đã lâu mà đây là lần đầu tiên em đăng bài

Em xin chào cả nhà, tàu ngầm trong Yêu Bếp đã lâu mà đây là lần đầu tiên em đăng bài

Em xin chào cả nhà, tàu ngầm trong Yêu Bếp đã lâu mà đây là lần đầu tiên em đăng bài

Em xin chào cả nhà, tàu ngầm trong Yêu Bếp đã lâu mà đây là lần đầu tiên em đăng bài

Em xin chào cả nhà, tàu ngầm trong Yêu Bếp đã lâu mà đây là lần đầu tiên em đăng bài

Em xin chào cả nhà, tàu ngầm trong Yêu Bếp đã lâu mà đây là lần đầu tiên em đăng bài