Foodtour HP _ Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi

🔥Foodtour HP _ Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1
👉 Những điều nên biết để có một chuyến đi hoàn hảo 👍
Một bài viết siêu siêu dài, thông báo để cả nhà cbi tâm lí, nhưng đọc xong thì không phí đâu nha😌
Hóng hớt mãi các bạn, cuối cùng thì mình cũng nhấc mông lên và cho bản thân một chuyến foodtour Hải Phòng “ăn không mệt mỏi”👣👣 Chuyến đi này mình đi cũng khá lâu rồi mà lười nên giờ mới đăng 😂
Giống như bao người, mình cũng lên mạng học tập, tham khảo món ăn nổi bật, lên lịch trình dày đặc, chi tiết, tính toán sao cho thuận đường và ăn được nhiều nhất. Nhưng thực tế thì “ đời không như mơ”gì cả 😀
1. Phương tiện
- Như mình, đi từ HN, mình chọn đi tàu vì muốn đi lần đầu cho biết. Các bạn lên trang web: https://dsvn.vn/ để mua vé trực tuyến, mua vé khứ hồi được giảm, học sinh sinh viên tiếp tục giảm, phải nói là siêu rẻ. Mình đặt vé sinh viên, ghế mềm điều hòa, khứ hồi chỉ 138k. Các bạn có thể đến đó in ở trạm vé, hoặc như mình đi chuyến sớm 6h, sợ dậy muộn nên in sẵn vé ở nhà cho chắc cú. Đi tàu thì mất khoảng 2h30p, và điểm trừ là siêu ồn @@. 📍 Một LƯU Ý cho mn là khi chọn vé nên chọn theo chiều tàu chạy, đừng ngơ ngơ như mình kẻo không dễ say lắm nhé. 😬
- Ban đầu, mình định mang theo xe máy đến nơi đi, nhưng khá nhiều bước, đặt vé xong phải liên hệ với bên DSVN để đặt thêm vé mang xe, hết 95k/xe, phải đến trước 1 tiếng để làm thủ tục gửi và để họ rút xăng để đảm bảo an toàn. Thế nên mình quyết định đến đó thuê xe, cũng khá nhiều địa điểm cho thuê, dao động từ 100-150k/ 24h ( chỗ mình thuê bắt cọc 500 vs 2 cmt hoặc 1.000 vs 1cmt). Xe thuê sẽ chỉ có đủ xăng cho bạn đến cây xăng trong bán kính 1km nhé
2. Phòng ở:
Mình lên booking xem nhưng toàn hết hoặc không có phòng ưng ý nên mình lên nhóm “ Review Hải Phòng” hỏi. Sau đó mình book phòng ở Novatel Hotel & Apartment – 135 Hoàng Thế Thiện, phòng nhỏ 480k, phải nói là cực ưng ý luôn, anh chị chủ nhiệt tình, thoải mái, thân thiện, phòng đẹp, sạch sẽ,phòng tắm đủ rộng, đẹp, nói chung đúng ý mình, mà cách trung tâm chỉ hơn 1km thôi.
3. Lịch trình chi tiết
- Ngày 1
+ Xuất phát từ ga HN ( 120 Lê Duẩn) 6h – 8h45 đến ga Hải Phòng ( 75 Lương Khánh Thiện)
+ 9h10: sau khi chụp ảnh check in tại ga chán chê thì mình đi sang quán bánh đa cua cô Yến ( số 2 Phạm Ngũ Lão cách ga 100m).Đến nơi thì đông dã man các bạn à :)))), ở cả 2 bên đường luôn, nhanh nhẹn thì có chỗ, không thì phải chờ khoảng 5-7p nhé. Món này ăn khá bình thường, mình không ấn tượng lắm, giá 30k/bát, 8k/trà đá ( 7/10)
+ 11h: check in tại cf No 1986. Không hổ danh là địa điểm nhất định phải đến khi ghé HP, quán siêu rộng, nhiều cây xanh, đứng chỗ nào có ảnh đẹp mang về chỗ ý. Mình đi ngày cuối tuần quá đông nên phải dùng cốc nhựa. Đồ uống ổn, giá không quá đắt ( 9/10)
+13h45: sau khi chụp 7749 kiểu ảnh thì mình định ghé sang quán bánh mì cay ( 37 Đinh Tiên Hoàng) ngay sát vách quán nhưng trưa người nta nghỉ không bán. Quá nhọ :))) Thế là mình liền sang quán Nga nem cua bể ( 92 Trần Nhật Duật). Mình gọi 2 nem cua bể, nghe danh tiếng đắt xắt ra miếng của quán rồi nhưng nay vào thử mới thấy cũng đáng, nem khá to, khách gọi mới rán nên nóng hổi, nước chấm vừa miệng. Giá 60k/ nem, 10k/ đĩa bún ( cái này tính tiền riêng, không phải sẵn trong suất 60k kia đâu nhé mn) ( 9/10)
+ 14h10: ăn bánh đúc tàu 186H Hai Bà Trưng, cô bảo sắp tới cô chuyển sang phía đối diện nha. Món này có lựa chọn không cay, cay vừa và cay nhiều. Mình chọn cay vừa, ăn có vị khá lạ miệng, nhưng không thích lắm vì thấy hơi lợ, có lẽ không hợp gu, sẽ không thẩm lại. Giá 12k/ bát ( 7/10)
+ 14h45: về ks check in và nghỉ ngơi
+ 19h: Đến HP phải ăn ốc phải không cả nhà, mà nghe đồn Ốc Thủy Dương cực kì nổi tiếng, nên mình phải đi thẩm luôn. Quán nằm trong ngõ 263 Lạch Tray, cứ thấy chỗ nào đông nhất là phi vào nha các b. Cảm nhận đầu tiên là quán siêu đông, chỗ ngồi cứ phải gọi là dài dằng dặc luôn =))))). Để không bỡ ngỡ vì quá nhiều ốc mà chả biết ăn gì nên mình ăn theo gợi ý đã tham khảo trc đó: ốc hương sốt bơ tỏi, ốc mỡ sốt trứng muối, càng cù kì sốt me, sò điệp, cút lộn xào me, nem chua rán. Quán đông nhưng nấu khá nhanh, đồ nóng, nước sốt bơ tỏi mình thấy hơi bột bột, nước sốt trứng muối ngon, chấm bánh mì đỉnh luôn, càng cù kì tạm được, sò điệp ngon ngậy, cút lộn thì thấy không ngon bằng quán mình ăn ở hn. Mình ăn 2 ng chỗ kia hết 550k free trà đá, nói chung khá ổn áp, cũng đáng để thẩm nhé ( 8.5/10)
+ 20h20: buổi tối không biết đi đâu nên mình lượn lờ qua quảng trường chơi, chỗ này chẳng có gì, toàn các bố mẹ cho trẻ con chơi thôi nên mình ghé quán gần đó tráng miệng ít kem và nước dưa hấu, cũng như bao quán khác thôi, không có gì đặc biệt
+ 22h: kết thúc một ngày năng suất, mình bê bụng về ks nghỉ ngơi
- Ngày 2:
+ 12h: do tối mải chơi hát hò nên hsau mãi đến trưa mình mới tiếp tục hành trình. Mình định ăn bún cá cay Thắng tồ nhưng đến nơi quán bảo không bán trưa, chiều 5h mở. Ok thế là mình sang bánh mì cay Bà Già, nhưng quá đông các bạn ạ, chỉ có cho người đặt trước thôi, hẹn mình 2h. Oke 😃 đói quá rồi nên mình tạt vào chợ Lương Văn Can ( 51a Lương Văn Can) ăn. Đọc review thì thấy các bạn nói nhiều món trong này lắm, nhưng chắc không nhiều vào buổi trưa rồi, vì chả có quán nào cả, thôi mình đánh tạm bát bún cá. Được cái ăn khá ổn, vừa miệng nhé, giá 35k/ bát, có cả nước đỗ đen 10k/ cốc ( 8/10)
+ 12h45: ăn xong mình liền nhanh chóng sang thẩm cf cốt dừa cô Hằng ( 124 Lam Sơn), quán cô Hạnh cũng gần đấy luôn (102 Lam Sơn). Mình gọi 1 cố cf cốt dừa, 1 cốc dừa dầm, phải nói dừa dầm đỉnh luôn các bạn ạ, dừa non mềm, ngậy, cf cốt dừa càng ăn càng ngấm, đáng đồng tiền bát gạo. Giá 20k/ cốc ( 9/10)
+14h: mình quay lại bánh mì cay Bà Già nổi tiếng ( 57 Lê Lợi), quán vẫn báo hết hàng, chiều quay lại =))))) may lúc đấy mình bảo trưa đến đã hẹn 14h quay lại với mình chỉ lấy 10 cái thôi nên mua được. Nên một LƯU Ý tiếp theo cho mn là đi ngày cuối tuần cực kì đông và khó mua, vì thế nên đến thật sớm hoặc gọi điện đặt trước để không giống mình nhé. Được cái bánh mì ngon, nóng giòn, nước chấm cay đưa miệng, ăn bon mồm tí hết luôn chục cái. Giá 25k/ chục ( 9/10)
+ 17h: lượn lờ chụp ảnh chán mình quay lại bún cá cay Thắng tồ ( 47 Lạch Tray) để thử. Quán không lớn lắm nhưng cũng sạch sẽ, mình gọi 2 bát đặc biệt, nước dùng vừa vặn, ưng cái bụng, đáng thử nhé các b. Giá 50k/ bát ( 9/10)
+ 18h40: lên tàu về HN, kết thúc chuyến hành trình ăn không mệt mỏi 2n1d, mỗi người hết khoảng 1tr1 không tính tiền quà cáp thui
*Một số lưu ý cho các bạn:
- Nhớ thật nhớ bôi kem chống nắng ☀️, áo quần đầy đủ nha các bạn, về đen như than ny lại từ chối nhận😛
- Trước khi đi cứ nghe các bạn nói HP lắm công an ghê lắm, con bé không bằng đi chơi càng thấp thỏm lo âu. Nhưng đừng lo nhé các bạn, công nhận lắm cơ động lượn lờ thật ( phố cảng mà) nhưng chỉ cần đội mũ đầy đủ, đi đúng luật thì chẳng có gì cản được các bạn đến với đồ ăn cả 😚
- Nên gọi hoặc tìm hiểu kĩ giờ của quán để đỡ mất công đi long vòng như mình
👀 Sương sương trên đây là trải nghiệm chân thật, và nhưng lưu ý “ nhỏ nhưng có võ” của mình, mình đã gặp phải nên muốn chia sẻ để giúp các bạn phần nào. Các bạn tham khảo hết dịch thì đi nhớ, chứ bây giờ ở đâu thì ở yên đấy, hẹn Hải Phòng ngày hết dịch để tiếp tục chuyến foodtour “ ăn sập Hải Phòng” nhé🤤

👉 Tất cả ảnh đồ ăn mình đều để ảnh gốc để mn cảm nhận chân thực nha 😋

Foodtour HP _  Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi

Foodtour HP _  Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi

Foodtour HP _  Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi

Foodtour HP _  Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi

Foodtour HP _  Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi

Foodtour HP _  Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi

Foodtour HP _  Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi

Foodtour HP _  Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi

Foodtour HP _  Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi

Foodtour HP _  Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi

Foodtour HP _  Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi

Foodtour HP _  Ăn sập HP 2n1d chỉ với 1tr1 Những điều nên biết để có một chuyến đi