góc khen Le Huo. Ở đây có bánh kem, bánh hamburger, sandwich và trà,

[góc khen] Le Huo. Ở đây có bánh kem, bánh hamburger, sandwich và trà, trà sữa vv… Mình dễ tính dễ mồm, bánh kem ăn được. Không ngon xuất sắc mà được cái rẻ so với mặt bằng chung các hàng cafe khác Trà sữa ngon vì mình thích sữa nhạt và đậm mùi vị trà. Kiểu phong cách trà sữa của Phúc Long ấy. Đào cam sả thì nồng mùi sả quá nên k khoái. Mình sẽ ko mất công viết bài review nếu ko có món bánh sandwich (ảnh t2). Đáng tiền thật sự. Sandwich 3 lớp nhân có trứng, thịt bò xay, thịt muối, chà bông, salad. Đầy đặn và tươi vì mình order thì nhân viên mới làm chứ không làm sẵn 1 đống. Giá 1 cái sandwich đại (gồm 4 cái nhỏ đã cắt ra trên đĩa trong ảnh) là 35k. Bình thường ăn nửa cái là no r 😂. Ở đây cũng có bán nửa cái mà mình ko nhớ giá lắm Địa chỉ: đằng sau toà nhà 17 Tố Hữu. Địa chỉ chính xác thì loằng ngoằng mình ko nhớ lắm.

P.s: 500ae cho mị xin địa chỉ ăn súp gà ở HN với. Bt hay ăn ở Hoè Nhai và Chick Garden. Cả 2 ăn đều ổn mà muốn tìm thêm chỗ bán. Bán online cũng được 😩

góc khen Le Huo. Ở đây có bánh kem, bánh hamburger, sandwich và trà,

góc khen Le Huo. Ở đây có bánh kem, bánh hamburger, sandwich và trà,