Review Pitaco KFC: Liệu Có Phải Là Cú Lừa Tiếp Theo?
Lại tiếp tục làm chuột bạch mục sở thị một món bánh mới từ KFC sau gần 8 năm với "cú lừa" đỉnh cao nhất một thời 🤧
Tạm thời quên đi quá khứ để #review thì nhân vật chính lần này là định lý Pitaco của nhà gà học KFC. So với món bánh taco truyền thống thì hình ảnh có chút là lạ nên quyết định đi chén xem như nào. Pitaco như kiểu phiên bản thứ 2 của Ceasar năm xưa, 30k và 39k liệu có khác?
Ngay khi tiếp nhận món ăn, mình nhận ra so với taco truyền thống thì phiên bản này có chút biến tấu. Đầu tiên là lớp vỏ bánh giòn được thay bằng lớp vỏ mềm dai dai, nhìn thì khá giống đế dày của bánh pizza, nhưng khi ăn thì gần như thế thật, khác là dai hơn chút. Toàn bộ nhân của Pitaco gần tương tự như chiếc Zinger. Ôi thôi nhắc đến nhân bánh thì dù có muốn tạm quên nhưng hình ảnh chiếc bánh Pokkits năm xưa lại khiến mình nhớ ngay ra quảng cáo và thực tế nó khác nhau thế nào 😭 Có vẻ như nếu đúng theo quảng cáo định lượng, thì Pitaco mình ăn thiếu một chú 🍅. Tiếp theo là phần thịt, tưởng là miếng phi lê cắt nửa thì ai ngờ là món "gà giòn không xương" một thời của KFC đã nằm trọn trong chiếc bánh. Phần phomai chảy ra đúng ở hai đầu bánh 😶 Bánh khá "to" so với quảng cáo nên phải trùm rau lên cho nó đầy đặn, đủ để lấp đi những khoảng trống khi kẹp lại. Đấy là cảm quan thị giác khi mình nhận được thôi chứ vẫn còn nhiều hy vọng lắm. Và ... Ngoàm!! Ui thực ra ăn chiếc Zinger này cũng không đến nỗi tệ 🤭🤭
À nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại nhắc đến sau 8 năm, hay quá khứ đã có gì xảy ra. Thì mình có để hình ảnh ở dưới cùng đó, ui trời gần 8 năm rồi mà không nỡ xóa :v Đã từng một thời hy vọng về chiếc Pokkits và cái kết "siêu to khổng lồ", đợt đấy mình không thất vọng mà chỉ biết khen rằng KFC làm marketing quá đỉnh, đồng thời đã có thêm một member VIP thù dai đến tận bây giờ :3 Thôi ăn nốt cái Pizza kẹp này đã, chúc các bạn nhập vai chuột bạch ngon miệng 🤤😋
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây