Quán đồ ăn HQ Mr. Lee nổi tiếng thế nào v các bác? Làm bọn e lăn lộn tìm đường để đến, nhưng kq thu về gói gọn trong 4 chữ "thất vọng tràn trề"
😂
1. Gọi kimbab chiên thì chị chủ bảo hết rồi chỉ có kimbab thường. nhưng lúc sau bọn e chuẩn bị ăn thì lại thấy chị ik bưng đĩa kimbab chiên vừa làm xong cho khách mới đến
:o
=> cảm nhận: nói chung kimbab thì quá bình thường, k ngon bằng chị cùng phòng e làm luôn. Nhưng so với 2 món còn lại thì món này đang xuất sắc chán 😂😂😂
2. Kim chi xào thịt ăn kèm kimbab vừa ít vừa k ngon =))))
3. Tokboki NGUỘI LẠ, NGỌT LẠ. 2 đữa mỗi đứa gắp được 2 miếng là dừng vì sốt hơi âm ấm, bánh gạo thì lại nguội, k thấm gia vị. 2 thứ chả ăn nhập gì nhau😂
Lúc về chị chủ thấy đang dư đồ ăn bảo chị gói cho 2e đưa về nhé, 2 đứa cười cười rồi chối luôn :3
4. Mì tương đen NGỌT DỊ kiểu lợt lợt lạ lắm 🤣hai đứa cố ăn cho đỡ tiếc tiền nhưng cũng chỉ được mấy miếng 😂😂😂 Lại dư :3
5. 1 cốc nước lọc bé tẹo 5 cành :3
Điểm cộng duy nhất là chú đầu bếp người Hàn vui vẻ, nhiệt tình <3 Chấm hết ạ!
Suốt mấy năm lăn lộn tìm quán Hàn để ăn chưa thấy chỗ nào CHÁN nếu k muốn nói là TỆ như quán này. E k hiểu vì sao Mr. Lee lại nổi tiếng nữa. Hay tại số bọn e đen đi nhầm ngày chứ giờ thì chuẩn 8h quá hịn. Hay là tại bọn e gọi trúng món dở của quán nhỉ các bác???
Nếu thế các bác review món ngon ở quán này giúp e. Vì lúc ra về 2 đứa chán ngán bảo nhau kbh đến quán này thêm 1 lần nào nữa 😂
P.s: đây là bức ảnh mà e chụp trong tâm thế hồ hởi, tiếc là 2 đứa bị phủ đầu ngay từ miếng gắp đầu tiên 😂😂😂
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây