[Góc tìm lại thời niên thíu] Hôm trước đi chơi tối về đói đói nên nhà mình 2 vc với

[Góc tìm lại thời niên thíu]
Hôm trước đi chơi tối về đói đói nên nhà mình 2 vc với bé 1,5y rẽ vào pepperonis ăn. Lúc đầu cũng hơi lo vì mấy lần đọc phốt phiếc dạo gần đây của pep, nhưng thề những cái gắn với tuổi thơ chả bh làm mình thất vọng.
Mình ăn ở Huỳnh Thúc Kháng. Lúc mình đến cũng hơi muộn nên ngó vào hỏi bạn nv xem còn bàn ko thì chưa kịp gì bạn ý đã hỏi chị đi mấy người và mời luôn vào bàn hí hí
Vào bàn thì nv đưa mình menu và có chương trình khuyến mại ăn tại nhà hàng từ 6h-9h tối đc mua pizza cỡ L giá 90k. Mình nhìn đồng hồ thì lúc đó là 8h45 rồi nên nghĩ chắc các bạn ý sẽ ko giới thiệu km nữa nhưng ko, bạn nv lúc trc nói rất nhanh bảo bên e đang có chương trình, chị chọn luôn các mã này để đc hưởng km nhé, hí hí sướng
Tối rồi và 2vc đều béo quá nên chỉ gọi 1 pz cỡ L số 6 với 2 nước.
Nhìn chung đồ ra nhanh, nóng hổi, lâu ko ăn nên ngon. Mình còn kể với chồng là hồi trước hay đc mẹ dẫn đi ăn pep ở Phan Đình Phùng các thứ 😂
- Một vài điểm cộng và những điều tinh tế thực sự:
1. Đang chờ bánh thì bé nhà mình cứ nhìn sang bàn bên cạnh xem các anh chị ngồi tô màu, mình thấy cũng lạ vì đi ăn lại ngồi tô màu thì hoá ra pep để ở mỗi bàn một vài tranh tô màu và 1-2 bút sáp. Chắc để khách giết thời gian trong khi chờ đồ và cho các bạn nhỏ ko nghịch ngợm lung tung, yêu 🥰
2. Lúc nv mang nước ra vc mình có hơi ớ ra một chút vì ko có ống hút. Chồng mình cũng định gọi nv lấy nhưng mình bảo thôi ko cần cũng đc vì ko cho bạn bé uống nên ko cần. Lúc sau đang ngồi ăn thì mới phát hiện ra cái biển nhỏ gắn vào ống thìa dĩa là để góp phần bảo vệ môi trường nên pep sẽ chỉ mang ống hút khi khách yêu cầu. Lại yêu 😘
3. Cái này hơi tế nhị nhưng mà đúng kiểu già cả thận yếu mà còn hay quên nên đứng lên đi về ra lấy xe rồi mới buồn đi vệ sinh. Vừa quay lại thì bạn nv hỏi chị quên gì ạ xong nghe mình hỏi nhà vs thì cười rất thông cảm rồi niềm nở chỉ lên tầng 2. Nhà vs cũng sạch sẽ, thơm tho mỗi tội hơi nóng vì hình như gần bếp nhưng cũng ko sao.
Điểm trừ duy nhất: lúc đầu mình định ăn ở Nguyễn Chí Thanh vì nhà mình ngay Kim Mã. Lên web thấy ghi 114b2 NCT mà lên đến 120 vẫn ko thấy đâu, hoá ra là ở ngay đầu NCT nhưng ko hiểu sao bị đánh số như vậy hix. Mình thấy trên web có ghi cạnh chân cầu vượt Ngọc Khánh nhưng nếu bạn nào bị tin vào các bác quy hoạch như mình thì nên để ý ko lại loanh quanh mất công. Đây thực ra cũng ko phải lỗi của pep nhưng cũng cần lưu ý.
Tổng kết nhà mình ăn khuya 1 bánh 2 nước +10%VAT hết 147k quá hời hí hí

[Góc tìm lại thời niên thíu] Hôm trước đi chơi tối về đói đói nên nhà mình 2 vc với

[Góc tìm lại thời niên thíu] Hôm trước đi chơi tối về đói đói nên nhà mình 2 vc với